Giáo viên Lâm Đồng tìm cách 'níu chân' học sinh giữa mùa cà phê
Mùa cà phê, Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) có 9 học sinh nghỉ học. Để níu chân học sinh, giáo viên nhà trường kiên trì đi tới từng nhà, vận động các em trở lại trường.

Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong tới nhà học sinh nghỉ học để vận động phụ huynh đưa con trở lại trường
Bố mẹ đi hái cà phê, học trò nghỉ học đi chơi
Sau nhiều lần liên lạc điện thoại bất thành với phụ huynh, thầy Đỗ Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong cùng 3 thầy, cô giáo tìm đến nhà học sinh Y.Đ. (bon Đắk Sắk).
Cuộc gặp bất ngờ khiến gia đình Y.Đ ngạc nhiên. Nhưng điều khiến họ càng sửng sốt hơn là khi biết con trai đã nghỉ học gần một tuần lễ, dù mỗi sáng cậu bé vẫn cắp cặp rời khỏi nhà.
Chị H’.L. (mẹ Y.Đ.) cho biết, gần một tháng qua, vợ chồng chị đi hái cà phê thuê. Do đường xa, 2 vợ chồng ở lại trong vườn rẫy của người dân. Khu vực làm thuê không có sóng điện thoại nên thi thoảng, chị mới liên lạc được với con trai ở nhà.
Theo lời người phụ nữ M’nông, con trai chưa từng nói với gia đình về chuyện nghỉ học. Thế nên đầu năm học, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị H’.L. vẫn vay mượn tiền để mua sách vở, quần áo mới cho cậu bé đến trường.
Nhiều lần, chị và chồng động viên con trai cố gắng học chữ để có tương lai tốt hơn. Chình vì vậy, việc Y.Đ. bỏ học, đi chơi theo bạn khiến cả gia đình thực sự bất ngờ, hụt hẫng.
“Con nghỉ học mấy ngày liền mà mình không biết, tôi buồn lắm, cũng tự trách mình nhiều. Sau khi thầy, cô giáo đến nhà nói chuyện, vợ chồng tôi đã đi tìm con về, hứa sẽ dẫn cháu tới trường khi bắt đầu học kỳ II”, chị H’.L. nói.
Tặng gạo, quần áo mới để giữ chân học trò
Thầy Đặng Quang Huy, giáo viên chủ nhiệm Y.Đ. cho biết, ngoài Y.Đ., lớp 6A5 còn 4 học sinh khác nghỉ học. Qua tìm hiểu, các em đều có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ phải đi làm thuê, thường xuyên vắng nhà.
Thầy Huy chia sẻ: “Mỗi khi học sinh nghỉ học dài ngày, giáo viên chủ nhiệm rất trăn trở. Các em không bỏ học vì lười, mà chủ yếu do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu người nhắc nhở, quản lý”.
Sau khi kết thúc học kỳ, thầy Huy cùng một số giáo viên chủ nhiệm khác tìm tới từng nhà học sinh để vận động các em trở lại lớp. Quá trình nói chuyện, giáo viên không trách móc mà chỉ nhẹ nhàng phân tích để phụ huynh hiểu, đồng hành cùng nhà trường.

Thầy cô giáo tranh thủ buổi tối tới nhà gặp gỡ phụ huynh, nắm bắt tình hình, hoàn cảnh gia đình học sinh
Ông Đỗ Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong cho biết, hàng năm cứ đến mùa thu hoạch cà phê, một số học sinh lại nghỉ học. Nguyên nhân là hoàn cảnh gia đình khó khăn và bố mẹ phải đi làm xa, thường xuyên vắng nhà nên không sát sao được các em.
Để khắc phục tình trạng này, từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động vận động các nhà hảo tâm tặng sách vở, quần áo, học bổng cho các em.
Đặc biệt, các trường họp học sinh có học lực yếu, nhà trường còn cắt cử giáo viên bồi dưỡng, phụ đạo kiến thức để các em theo kịp bạn, tránh tâm lý mặc cảm, tự tin khi đến trường.

Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong cho biết thêm, kết thúc học kỳ I năm học 2025 - 2026, trường có 9 học sinh nghỉ học. Trong gần 1 tuần lễ, Ban Giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm đã trực tiếp tới nhà học sinh để nắm bắt tình hình, vận động các em tới lớp.
“Chúng tôi phải tranh thủ buổi trưa hoặc cuối giờ chiều để tới nhà học sinh, bởi lúc này phụ huynh mới có mặt ở nhà. Quá trình vận động, tất cả phụ huynh đều đồng ý phối hợp với nhà trường, đưa con em trở lại lớp. Trong buổi học đầu tiên của học kỳ II, 8/9 học sinh đã được bố mẹ đưa tới trường khiến tất cả thầy cô xúc động”, ông Hồng cho biết thêm.












