Đua nhau hạ giá, hoa, quất ở Nha Trang - Hà Tĩnh vẫn ế ẩm ngày cận Tết
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường hoa, cây cảnh ở Hà Tĩnh lại trở nên ảm đạm, tiêu thụ khó, nhiều người hạ giá nhưng vẫn vắng khách. Tại TP. Nha Trang trầm lắng, vắng khách mua.
Vì tiêu thụ khó, tiểu thương phải hạ bán đồng giá quất 450 ngàn đồng/cây.
Cũng có những người ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) hạ giá bán toàn bộ cây với giá 400 ngàn đồng/cây.
Những ngày qua Hà Tĩnh nắng nóng, nhiều gốc quất cũng đã bị héo úa, quả rụng đầy dưới vỉa hè. Nhiều người đang như "ngồi trên đống lửa" khi số lượng khách mua ít.
Tại TP Nha Trang, đi dọc các tuyến đường bán hoa tết trên địa bàn như: Lý Thánh Tông, Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Yersin, 2/4…. vẫn vắng bóng người mua. Các loại hoa, cây cảnh năm nay đa dạng, giá cả thấp hơn mọi năm nhưng lại rơi vài tình trạng ế ẩm, vắng người mua.
Các chậu mai bày bán tại đường Lý Thánh Tông vắng khách mua. Ảnh T.H
Theo khảo sát của PV Tiền Phong, những chậu quất tại đường Lý Thánh Tôn mọi năm được bán với giá trên 1 triệu đồng/chậu, nhưng năm nay chỉ giao động từ 600 - 800 nghìn đồng. Ngồi trông khách đến mua, anh Nguyễn Thế Vũ (người bán chậu quất tại đường Lý Thánh Tôn) tâm sự: “Dù giá rẻ hơn so với mọi năm, nhưng khách đến hỏi mua rất ít. Tôi nhập 300 chậu quất, từ ngày 18 Âm lịch đến nay mới chỉ bán được hơn 50 chậu. Còn chiều nay và ngày mai, tôi sợ rằng bán không hết số còn lại và nguy cơ năm nay mất Tết”.
Cũng như anh Vũ, chị Đinh Thị Xuân Hương (cũng ở đường Lý Thánh Tôn) cũng đang phập phồng lo sợ không bán được hàng. Vựa hoa của chị Hương bán nhiều loại hoa, cây cảnh như: đào, mai, cúc, quất… với số lượng gần 1.000 chậu. Không giấu được sự lo lắng, chị Hương buồn rầu nói: “Mọi người nhập ít hoa vì lo sợ dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sức mua. Riêng tôi phải thuê bãi rộng với tiền mặt bằng cao nên vẫn nhập nhiều hoa để bù vào khoảng chi phí đó. Năm nay chắc lỗ nặng rồi vì khách đến xem cũng ít huống chi là mua”.
Cùng hoàn cảnh, vựa hoa cúc của anh Lê Hoàng Khánh (đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang) cũng đang trong tình trạng ế ẩm. Vì biết dịch COVID-19 sẽ ít người mua, nên anh chỉ nhập về 100 chậu cúc. Tuy nhiên, 10 ngày qua anh mới chỉ đi được hơn 10 chậu. Lo sợ không bán được hàng, sáng nay (30/1) anh Khánh đã treo bảng hạ giá hoa.
Những ngày trước, anh Khánh bán cúc đại đóa với giá 700 nghìn đồng/chậu, hôm nay hạ xuống còn 500 nghìn/chậu, còn cúc mâm xôi hạ giá từ 250 xuống còn 160 nghìn đồng/chậu. “Nếu bán hết số hoa còn lại thì tôi lời khoảng 10 triệu đồng. Dù hạ giá như vậy, cả ngày nay tôi vẫn chưa bán được chậu nào”, anh Khánh lo lắng.