Đức 2-4 Hà Lan: 'Cơn lốc màu da cam' cuốn bay 'xe tăng' Đức

Trái ngược với phong độ của hai đội gần đây, Đức và Hà Lan đã thể hiện hai bộ mặt hoàn toàn khác so với chính họ.

Đây là cuộc đọ sức khá chênh lệch khi Đức đang thể hiện phong độ ấn tượng sau cuộc cách mạng nhân sự. Hàng công trẻ trung của tuyển Đức đã ghi tới 13 bàn sau 3 trận đã đấu và hứa hẹn sẽ mang nhiều thách thức tới cho Hà Lan.

Ngược lại, kể từ đầu năm 2019, Hà Lan thường chơi không tốt khi gặp các đối thủ lớn. Họ đã thua Đức 2-3 ngay trên sân nhà tại vòng loại EURO, thắng vất vả Anh tại bán kết UEFA Nations League trước khi gục ngã trước Bồ Đào Nha trong trận chung kết.

Wijnaldum ấn định chiến thắng cho Hà Lan. (Ảnh IT)

Wijnaldum ấn định chiến thắng cho Hà Lan. (Ảnh IT)

Do đó, đoàn quân của HLV Joachim Loew nhập cuộc tự tin. Phút thứ 9, cổ động viên Đức được hưởng niềm vui khi Serge Gnabry ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Xuất phát từ cú sút của hậu vệ Lukas Klostermann từ cánh phải bị thủ thành Jasper Cillessen đẩy ra, Gnabry lao vào đá bồi, khai thông bế tắc trận đấu.

Có bàn thắng dẫn trước, Đức tiếp tục triển khai lối đá đầy khó chịu với sự áp đảo về mặt quân số ở tuyến giữa. Hà Lan dù cầm bóng nhiều nhưng gần như không thể đưa bóng tiếp cận vòng cấm của đội chủ nhà từ những tình huống tấn công trực diện ở khu vực trung lộ.

Với những gì diễn ra trong hiệp thi đấu đầu tiên, HLV Joachim Low đã cho thấy ông cao tay hơn người đồng nghiệp Koeman với đấu pháp phòng ngự - phản công đầy hiệu quả. Phút 42, Reus có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt cho Đức nhưng đáng tiếc, thủ thành Cillessen lại là người chơi xuất sắc hơn.

Nhưng ở hiệp 2 thế trận đảo lộn một cách nhanh chóng. Phút 59, một pha phá bóng hỏng của Jonathan Tah từ quả tạt thấp của Ryan Babel tạo điều kiện cho Frenkie De Jong chạm bóng, anh có một chạm tinh tế vượt qua Schulz trước khi dứt điểm hạ Neuer. Và đến phút 66, Tah vô tình đốt lưới nhà trong nỗ lực chặn một quả căng ngang sát cầu môn của Depay.

Nỗ lực lớn nhất của Đức trong khoảng thời gian còn lại là những pha tấn công từ hai biên. Họ may mắn khi được hưởng quả phạt đền ở phút 73, khi De Ligt vô tình để bóng chạm tay trong một pha che chắn gần biên.

Đức có bàn gỡ 2-2 từ quả phạt đền của Kroos, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể nếu so với quyết tâm chiến thắng của Hà Lan. Sau khi bị gỡ hòa, đội bóng áo cam tấn công tưng bừng về phía khung thành Neuer. Đức chỉ giữ được tỷ số 2-2 chừng sáu phút, cho đến khi Wijnaldum nhả bóng thuận lợi cho Malen vô lê vào góc cao.

Chưa dừng lại, phút 90+1, Wijnaldum nhận đường chọc khe của Depay rồi dứt điểm chính xác ấn định thắng lợi 4-2 cho Hà Lan. Ngược dòng đánh bại Đức, Hà Lan đứng thứ 3 bảng C với 6 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, Đức xếp thứ 2 với 9 điểm sau 4 trận, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Bắc Ireland.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/duc-2-4-ha-lan-con-loc-mau-da-cam-cuon-bay-xe-tang-duc-96090.html