Đức: Cầu thủ bị bắt vì nghi đầu độc đồng đội
Một cầu thủ bóng đá nghiệp dư 35 tuổi tại Đức đã bị bắt giữ với cáo buộc bí mật đầu độc đồng đội khiến người này tử vong. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ khoảng hai tuần trước lễ cưới dự kiến của nghi phạm.
Nghi phạm được xác định là Marius, cầu thủ của CLB nghiệp dư TuS Rockenberg; bị bắt hôm 1/9/2026 sau nhiều tháng điều tra về cái chết bất thường của đồng đội Philipp, 30 tuổi.
Các công tố viên nghi ngờ đây là một vụ giết người có chủ ý và cho rằng động cơ có thể xuất phát từ sự trả thù cá nhân.
Đồng đội đột ngột qua đời sau chuyến đi Dresden
Vụ việc bắt nguồn từ chuyến du lịch cuối mùa giải của TuS Rockenberg tới Dresden vào tháng 6/2025. Theo các nguồn tin địa phương, Philipp bắt đầu cảm thấy không khỏe trong chuyến đi.
Sau khi trở về nhà, tình trạng của anh đột ngột trở nên nghiêm trọng. Gia đình lập tức gọi cấp cứu và đưa anh tới bệnh viện.
Tuy nhiên, Philipp qua đời vào ngày hôm sau, 16/6/2025, dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức.

Anh ấy đã qua đời sau một chuyến đi cùng câu lạc bộ. Nguồn: JamPress
Ban đầu, những người thân của Philipp cho rằng anh có thể bị ngộ độc thực phẩm, bởi các thành viên trong chuyến đi đã cùng ăn cá. Tuy nhiên, kết quả điều tra và xét nghiệm độc chất sau đó cho thấy nguyên nhân tử vong là suy đa tạng do nhiễm trùng huyết liên quan đến ngộ độc.
Do việc xác định nguyên nhân ngộ độc cần nhiều thời gian, các nhà điều tra mất nhiều tháng trước khi nghi ngờ vụ việc có thể là một hành động cố ý.
Công tố viên cấp cao Thomas Hauburger cho biết các điều tra viên hiện cho rằng Marius đã bí mật đưa chất độc cho Philipp trong chuyến đi tới Dresden.
Nghi án trả thù vì mâu thuẫn cá nhân
Theo Thomas Hauburger, cơ quan điều tra hiện nghi ngờ vụ việc có động cơ trả thù cá nhân.
Một số tin đồn tại Rockenberg cho rằng Marius và Philipp từng xảy ra mâu thuẫn liên quan đến một người phụ nữ. Tuy nhiên, chi tiết này chưa được cơ quan chức năng xác nhận chính thức và động cơ cuối cùng vẫn đang được làm rõ.

Một cầu thủ bóng đá nghiệp dư người Đức đã bị bắt giữ vì nghi ngờ đầu độc đồng đội. (Nguồn: JamPress)
Marius hiện bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra và chưa đưa ra lời khai công khai về cáo buộc nhằm vào mình. Vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng Đức điều tra.
Thông tin về vụ bắt giữ khiến TuS Rockenberg và các thành viên trong đội bóng bị sốc.
Manuel Barufe, người phụ trách bộ phận bóng đá của CLB, cho biết mọi người đều bất ngờ trước diễn biến này và hy vọng cảnh sát có thể làm sáng tỏ toàn bộ sự việc.
Trên trang web chính thức, TuS Rockenberg cũng cho biết CLB đang rất đau buồn trước những gì xảy ra và đặt niềm tin vào cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Đội bóng đồng thời đề nghị truyền thông không liên hệ trực tiếp với các cầu thủ, HLV và ban lãnh đạo trong thời gian vụ án đang được xử lý.
TuS Rockenberg từng tưởng niệm Philipp sau khi anh qua đời, mô tả anh là một người bạn, một chiến binh trên sân cỏ và một người có trái tim nhân hậu.
Đáng chú ý, vụ bắt giữ Marius diễn ra chỉ khoảng hai tuần trước lễ cưới lớn dự kiến tổ chức trong tháng 9. Theo các nguồn tin, anh đã hoàn tất thủ tục kết hôn dân sự trước đó, trong khi lễ cưới và tiệc mừng quy mô lớn vẫn đang lên kế hoạch tổ chức.
Hiện cơ quan điều tra Đức tiếp tục thu thập bằng chứng để xác định chính xác chất độc được sử dụng và vai trò của Marius trong cái chết của đồng đội.
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/duc-cau-thu-bi-bat-vi-nghi-dau-doc-dong-doi-538154.html
