Đức chìa cơ hội đi tiếp cho Ecuador, Bờ Biển Ngà lần đầu qua vòng bảng

Lượt trận cuối bảng E World Cup 2026 đã khép lại với hai tấm vé vào vòng 32 đội thuộc về Đức và Bờ Biển Ngà. Trong khi Đức dù để thua Ecuador vẫn giữ ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội, thì Bờ Biển Ngà đánh bại Curaçao để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Gonzalo Plata ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới của thủ thành Neuer. (Ảnh: FIFA)

Gonzalo Plata ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới của thủ thành Neuer. (Ảnh: FIFA)

Bàn thắng

Ecuador: Angulo (9'), Plata (77')

Đức: Sane (2')

Đội hình xuất phát

Ecuador: Galindez, Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco, Angulo, Caicedo, Vite, Yeboah, Valencia, Plata.

Đức: Neuer, Raum, Jonathan Tah, Rudiger, Kimmich, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Musiala, Sane, Havertz.

Trên sân New York/New Jersey, Ecuador tạo nên bất ngờ khi đánh bại Đức 2-1 bằng màn ngược dòng đầy quả cảm. Đội bóng Nam Mỹ bước vào trận đấu với áp lực phải giành kết quả thuận lợi sau khi chỉ có 1 điểm ở hai lượt trận đầu, trong khi Đức đã sớm giành quyền đi tiếp.

Đức khởi đầu thuận lợi khi Leroy Sane ghi bàn ngay từ phút thứ 2 sau đường kiến tạo của Florian Wirtz. Đây cũng là bàn thắng sớm nhất của "Cỗ xe tăng" tại World Cup kể từ năm 1934.

Tuy nhiên, Ecuador nhanh chóng đáp trả. Phút thứ 9, Nilson Angulo tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, quân bình tỷ số 1-1 và ghi bàn thắng đầu tiên của Ecuador tại World Cup 2026.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra hấp dẫn với nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành hai đội. Sau khi trọng tài hủy bỏ quyết định cho Đức hưởng phạt đền nhờ sự can thiệp của VAR, Ecuador tiếp tục duy trì sức ép. Phút 77, từ một tình huống phạt góc, Kevin Rodriguez đánh đầu nối để Gonzalo Plata băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Neuer. (Ảnh: FIFA)

Nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Neuer. (Ảnh: FIFA)

Chiến thắng giúp Ecuador kết thúc vòng bảng với 4 điểm và giành quyền đi tiếp trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Ecuador vượt qua vòng bảng World Cup, sau kỳ World Cup 2006.

Huấn luyện viên Sebastian Beccacece dành chiến thắng cho người hâm mộ: "Đây không phải thành quả của riêng tôi mà là món quà dành cho người dân Ecuador. Các cầu thủ xứng đáng được tận hưởng khoảnh khắc này".

Trong khi đó, Gonzalo Plata cho biết, toàn đội chưa bao giờ đánh mất niềm tin: "Chúng tôi đã trải qua hai trận đấu đầu tiên rất khó khăn nhưng chính điều đó giúp toàn đội trưởng thành hơn. Chúng tôi luôn tin tưởng lẫn nhau và muốn tiếp tục tiến xa".

* Ở trận đấu cùng giờ tại Philadelphia, Bờ Biển Ngà đánh bại Curaçao 2-0 để giành vé vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng.

Bàn thắng

Bờ Biển Ngà: Pepe (7', 64')

Đội hình xuất phát

Curacao: Room; Brenet, Gaari, Obispo, Fonville; L. Bacuna, Chong; Floranus, Comenencia, J. Bacuna; Locadia.

Bờ Biển Ngà: Fofana, O. Diomande, Kossounou, Operi, Doue, Kessie, Sangare, Bonny, Y. Diomande, Amad, Pepe.

Đại diện châu Phi sớm tạo lợi thế khi Nicolas Pepe mở tỷ số ngay phút thứ 7 sau đường căng ngang của Yan Diomande. Đây là bàn thắng nhanh nhất của Bờ Biển Ngà trong lịch sử tham dự World Cup.

Kiểm soát hoàn toàn thế trận, "Những chú voi" tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 64. Từ pha phối hợp một chạm với Ibrahim Sangare, Pepe thoát xuống dứt điểm bằng chân trái đánh bại thủ môn Eloy Room, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0.

Chiến thắng giúp Bờ Biển Ngà kết thúc vòng bảng với 6 điểm, bằng điểm Đức nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Đội bóng châu Phi lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup và sẽ gặp đội nhì bảng I ở vòng 32 đội.

Bờ Biển Ngà vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng. (Ảnh: FIFA)

Bờ Biển Ngà vào vòng knock-out với vị trí nhì bảng. (Ảnh: FIFA)

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo Nicolas Pepe bày tỏ: "Đây là niềm tự hào lớn đối với người dân Bờ Biển Ngà. Hai bàn thắng là công sức của cả tập thể và chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu tiến xa nhất có thể".

Huấn luyện viên Emerse Fae cũng khẳng định đội bóng chưa muốn dừng lại: "Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là niềm tự hào. Chúng tôi tin mình có thể làm được và giờ là lúc nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo".

Khép lại bảng E, Đức và Bờ Biển Ngà cùng có 6 điểm để giành hai vị trí dẫn đầu. Ecuador đứng thứ ba với 4 điểm nhưng vẫn giành quyền đi tiếp nhờ nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, trong khi Curaçao dừng bước với 1 điểm.

TP

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/duc-chia-co-hoi-di-tiep-cho-ecuador-bo-bien-nga-lan-dau-qua-vong-bang-post971616.html