Đức Chinh giành điểm cho U22 Việt Nam: Đá bóng phải cần đến cái đầu

Pha đánh đầu của Đức Chinh giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Singapore qua đó trở thành tâm điểm ảnh chế bóng đá từ MXH.

Trước trận khi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore diễn ra, Manila gặp bão lớn có nguy cơ phải hoãn đấu. Thế những, bão đã không còn xa lạ với các học trò của HLV Park Hang-seo. Tuyết Thường Châu còn không ngại, sợ gì dăm ba cơn bão.

Chiến thắng trước U22 Singapore dù có phần chật vật hơn các trận trước nhưng giúp đội tuyển U22 Việt Nam chắc chân hơn ở vị trí đầu bảng B tại SEA Games 30.

Cổ động viên Việt Nam vô cùng hài hước khi mỗi lần các cầu thủ Singapore có bóng đều hát vang "Bay lên trời là em bay ra ngoài". Có lẽ đây chính là câu thần chú khiến các cầu thủ của quốc đảo Sư Tử không thể ghi bàn chăng?

Thể hiện tình bạn hữu, ôm ấp nhau một chút thôi mà trọng tài cũng gọi Văn Hậu và đội trưởng U22 Singapore ra nhắc nhở.

Đức Chinh với pha đánh đầu đẳng cấp đã giúp tuyển U22 Việt Nam chiến thắng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc trong bóng đá, việc sử dụng cái đầu là rất quan trọng. Ai dám nói các cầu thủ chỉ biết chạy và tranh nhau trái bóng tròn?

Dù chẳng hiểu thầy Park nói gì nhưng Đức Chinh vẫn hoàn thành tốt nghiệm vụ vào sân để ghi bàn. Giờ thì ai dám bảo Chinh chân gỗ nữa không?

Biểu cảm bĩu môi của Quang Hải và Văn Toản trên sân giống hệt nhau khiến người hâm mộ cười vỡ bụng.

Đức Chinh, ông vua đánh đầu của Đông Nam Á.

Cầu thủ đáng thương nhất trận, vừa được vào sân thì hết giờ. Có lẽ đây là chiến thuật bí mật của các HLV khi phải đối đầu với U22 Việt Nam chăng?

Xem thêm clip: Tin tức Sea Games 30 : U22 Việt Nam vs Singapore có bị hoãn do bão ? | Tin tức thể thao 24h mới nhất - Nguồn: Youtube

Quỳnh Thư

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/duc-chinh-gianh-diem-cho-u22-viet-nam-da-bong-phai-can-den-cai-dau-1312153.html