Đức Huy hé lộ sự thật hài hước phía sau kỳ tích Thường Châu của U23 Việt Nam
Tiền vệ Phạm Đức Huy khiến người hâm mộ thích thú khi tiết lộ U23 Việt Nam từng dự tính bị loại sớm tại giải châu Á 2018 để kịp về dự đám cưới của đàn anh Quế Ngọc Hải.
Trước khi viết nên trang sử chói lọi tại Thường Châu năm 2018, ít ai ngờ rằng chính các cầu thủ U23 Việt Nam cũng từng hoài nghi về khả năng tiến xa của mình. Trong một chia sẻ hài hước mới đây trên mạng xã hội, tiền vệ Phạm Đức Huy đã nhắc lại kỷ niệm về một "kế hoạch dự phòng" đầy thực tế của đội tuyển trước khi giải đấu bắt đầu.
Dự tính về sớm vì rơi vào bảng đấu tử thần
Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam vào bảng D, nơi có sự góp mặt của các đối thủ sừng sỏ: U23 Hàn Quốc, U23 Úc và U23 Syria. Đối mặt với những nền bóng đá hàng đầu lục địa, các tuyển thủ khi đó thừa nhận họ không có quá nhiều niềm tin vào việc sẽ lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng knock-out.
Sự hoài nghi lớn đến mức các cầu thủ đã bắt đầu tính toán lịch trình rời Trung Quốc sao cho khớp với ngày vui của người đàn anh Quế Ngọc Hải. Mới đây, dưới bức ảnh kỷ niệm ngày cưới của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam, Đức Huy hóm hỉnh bình luận rằng ở thời điểm đó, nhìn vào danh sách đối thủ, toàn đội đều nghĩ sẽ khó có cơ hội đi tiếp và có thể thoải mái về dự đám cưới.

U23 Việt Nam từng có những ngày tháng khó quên tại Thường Châu.
Kịch bản không tưởng tại Thường Châu
Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân cỏ đã hoàn toàn đánh đổ mọi dự tính ban đầu. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Việt Nam đã tạo nên những cơn địa chấn liên tiếp. Trận thua sát nút trước Hàn Quốc, chiến thắng nghẹt thở trước Úc và trận hòa kiên cường với Syria đã giúp Việt Nam chính thức lọt vào tứ kết.
Đội tuyển không chỉ vượt qua vòng bảng mà còn lầm lũi tiến thẳng đến trận chung kết lịch sử dưới bão tuyết Thường Châu. Những trận đấu kéo dài 120 phút cùng loạt sút luân lưu cân não trước Iraq và Qatar đã biến giải đấu năm đó thành một trong những cột mốc vĩ đại nhất của bóng đá vùng trũng.
Sự vắng mặt đầy tự hào
Chính vì chiến tích lọt vào đến trận đấu cuối cùng, đám cưới của Quế Ngọc Hải năm 2018 đã vắng mặt toàn bộ những người anh em thân thiết trong màu áo U23. Không ai có thể trở về như kế hoạch dự phòng ban đầu, bởi họ đang bận thực hiện sứ mệnh lịch sử tại Trung Quốc.
Nhìn lại câu chuyện sau nhiều năm, sự vắng mặt "đáng tiếc" trong ngày vui của Quế Ngọc Hải lại trở thành minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực phi thường của một thế hệ vàng. Những dòng chia sẻ của Đức Huy không chỉ mang lại tiếng cười mà còn gợi nhắc về thời điểm vị thế của bóng đá Việt Nam bắt đầu thay đổi trên bản đồ châu lục.
Có thể thấy, kỳ tích Thường Châu không chỉ được xây dựng bằng kỹ thuật hay chiến thuật, mà còn bằng tinh thần vượt lên trên những hoài nghi của chính những người trong cuộc. Câu chuyện hậu trường này một lần nữa tô đậm thêm sự kịch tính và ý nghĩa của hành trình kỳ diệu mà thầy trò ông Park đã trải qua.














