Đức hy sinh - phẩm chất ngời sáng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ

Trên chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với toàn Đảng, toàn dân tộc kinh qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam luôn kiên cường, bất khuất vượt qua mọi gian khổ, hy sinh.

Tinh thần mưu trí, can đảm, anh dũng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ kế thừa, phát huy, làm cho bản chất truyền thống cách mạng càng thêm sâu sắc và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng.

Trải qua suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã hun đúc nên truyền thống vô giá của dân tộc Việt Nam, đó là lòng yêu nước nồng nàn, đó là quốc bảo mãi mãi trường tồn cùng giang sơn gấm vóc.

QĐND Việt Nam là quân đội kiểu mới, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn vững vàng trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, hy sinh, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vững tay súng canh gác bờ cõi non sông Tổ quốc. Ảnh: TUẤN HUY

Chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vững tay súng canh gác bờ cõi non sông Tổ quốc. Ảnh: TUẤN HUY

Trong Lễ kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi nhận, biểu dương: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đó là truyền thống vẻ vang, là khẩu hiệu hành động của Quân đội ta. Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân trở thành phẩm chất hàng đầu của mỗi quân nhân trong QĐND Việt Nam. Phẩm chất đó là động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn nêu cao ý chí quyết tâm, huy động mọi sức lực và trí tuệ, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Truyền thống trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân của Quân đội ta trước hết thể hiện ở sự sẵn sàng tự nguyện hy sinh trong mỗi quân nhân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống quật cường của dân tộc, quân dân cả nước ta đã giành được những thắng lợi vô cùng to lớn: Giải phóng dân tộc khỏi sự xâm lược của thực dân, đế quốc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu quyết liệt, cam go, sinh tử với kẻ thù, để giành lại độc lập, tự do, đã có hơn một triệu người đã hy sinh tính mạng, hàng triệu người bỏ lại một phần xương máu. Cái giá phải trả cho độc lập, tự do của dân tộc ta là vô cùng to lớn.

Sự hy sinh của bộ đội ta bao hàm nhiều ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực, được phản ánh trong đời sống và các hoạt động thể hiện trên nhiều khía cạnh: Cống hiến tuổi xuân, chịu đựng gian khổ, chấp nhận thiệt thòi, khó khăn, sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm... Trong đó, tinh thần tự nguyện dâng hiến, hy sinh tính mạng trong chiến đấu hoặc trong cơn nguy biến để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân là thiêng liêng, cao cả nhất.

Tôi xin kể lại một câu chuyện. Cách đây 25 năm, năm 1999, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan của Mỹ, với cương vị là Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tôi được cử làm Trưởng đoàn gồm đại diện một số cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an sang tìm kiếm, khảo sát các thông tin về bộ đội ta hy sinh, mất tích trong chiến tranh mà phía Mỹ nắm được. Trong một lần họp báo tại Lầu Năm Góc, một học giả Mỹ hỏi tôi: “Ở Việt Nam có câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành khẩu hiệu hành động: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, vậy ông giải thích câu nói này như thế nào?”. Trước sự chứng kiến của nhiều người Mỹ, tôi đã giải thích câu nói (đại ý) của Bác Hồ là: Mọi sinh linh nói chung và con người nói riêng, đều coi mạng sống của mình là cao quý nhất. Không có bất kỳ ai đem đánh đổi sinh mạng của mình để nhận lấy một khối lượng vàng bạc, đá quý, tiền bạc giá trị lớn. Ấy vậy mà, dân tộc Việt Nam chúng tôi trong suốt chiều dài lịch sử, qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, người trước ngã, người sau xông lên, chấp nhận hy sinh, lao vào cuộc chiến đấu một mất một còn để giành lấy cái cao quý hơn sinh mạng của mình. Đó đích thị là độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghe tôi chia sẻ chân thật như vậy, những người Mỹ đã phần nào hiểu tinh thần chiến đấu quả cảm, sự hy sinh chính nghĩa của hàng triệu chiến sĩ, người dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam; đồng thời có người Mỹ lúc đó bày tỏ sự nuối tiếc khi đế quốc Mỹ đem quân sang xâm lược Việt Nam, gây ra bao tai họa, đau thương, tang tóc cho nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Như những lớp người cùng thế hệ, cách đây chẵn 60 năm, khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi nhập ngũ lên đường chiến đấu. Năm 1964, tôi vừa tròn 16 tuổi. Thuở ấy, việc xin khai thêm tuổi để được tòng quân đánh giặc không phải là trường hợp hy hữu. Ngót 10 năm chiến đấu ở chiến trường, qua nhiều thời khắc lịch sử, tôi đã chứng kiến biết bao tấm gương dũng cảm hy sinh của đồng đội. Họ đã tình nguyện lên đường chiến đấu và tự nguyện hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Mỗi lần nghĩ về đồng đội của mình, tôi lại rưng rưng khi những chàng trai mãi mãi nằm lại đất mẹ ở tuổi đôi mươi, song tôi coi đó là một trong những biểu tượng hiến dâng cao cả nhất, đẹp đẽ nhất của người lính Cụ Hồ đối với sự trường tồn của quê hương, đất nước.

Sự hy sinh của Bộ đội Cụ Hồ không chỉ diễn ra trong thời kỳ chiến tranh. Ngay trong thời bình, để bảo vệ môi trường ổn định trong lao động sản xuất của các thành phần kinh tế-xã hội, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta vẫn ngày đêm miệt mài huấn luyện, không ngừng cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để Tổ quốc không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Đó là các đơn vị phòng thủ các hải đảo xa xôi; là các đơn vị hải quân tuần tiễu giữa trùng dương mênh mông bảo vệ vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc; là những đơn vị biên phòng canh giữ phên giậu đất nước dọc dài biên cương mấy nghìn cây số giữa rừng rậm, núi cao, vùng sâu, vùng xa; là những đơn vị phòng không-không quân ngày đêm canh giữ bầu trời; là những đơn vị băng qua hiểm nguy cứu giúp dân trong các cơn hoạn nạn, thiên tai. Ở họ luôn sáng ngời phẩm chất về sự hy sinh-nét đẹp trong nhân cách Bộ đội Cụ Hồ.

Trên chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với toàn Đảng, toàn dân tộc kinh qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, QĐND Việt Nam luôn kiên cường, bất khuất vượt qua mọi gian khổ, hy sinh. Tinh thần mưu trí, can đảm, anh dũng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân đã được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ kế thừa, phát huy, làm cho bản chất truyền thống cách mạng càng thêm sâu sắc và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng. Đó là cội nguồn tạo nên sức mạnh thần kỳ, giúp Quân đội ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiến lên chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng NGUYỄN MẠNH ĐẨU, Nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/dien-dan-danh-hieu-bo-doi-cu-ho-xung-dang-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia/duc-hy-sinh-pham-chat-ngoi-sang-nhan-cach-bo-doi-cu-ho-786806