Đức loại Italia khỏi Nations League: Trò hề của Donnarumma
Italia dừng bước ở Nations League sau trận hòa Đức 3-3 (thua tổng tỷ số 4-5), với bước ngoặt đến từ tình huống thảm họa của Donnarumma.
Giữa quá khứ và hiện tại
Chỉ có thể là Dortmund. Gần hai thập kỷ trước, tại Westfalenstadion (hay Signal Iduna Park), đội tuyển Italia đã phá hỏng giấc mơ của người Đức về việc đăng quang ngôi vô địch thế giới trên sân nhà.
Ngày ấy, 4/7/2006, trước 65.000 khán giả, người Đức chuẩn bị cho kịch bản đá luân lưu. Tuy nhiên, Fabio Grosso và Del Piero lần lượt ghi bàn các phút 119 và 120+1 đưa Italia vào chung kết, nơi họ thắng Pháp và đăng quang.

Đức đòi nợ Italia tại Dortmund. Ảnh: Imago
Kể từ đó, đã có rất nhiều biến động. Mannschaft - một cơn cuồng phong kể từ khi Julian Nagelsmann tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng, chứng minh rằng thời thế đã thay đổi. Ít nhất là trong hiệp 1.
Đức, đội từng 4 lần VĐTG khiến Italia choáng váng với 3 bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Donnarumma. Tình huống này có lẽ sẽ khiến anh không thể quên trong suốt cuộc đời.
Hiệp 2 là lúc Italia vùng lên. 3 bàn thắng khác được ghi và đều thuộc về đội quân của HLV Luciano Spalletti, nhưng thời gian là không đủ để họ có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Đức áp đảo trong hiệp 1. Ảnh: Imago
Kết quả lượt về là 3-3. Chung cuộc Đức thắng 5-4 để giành vé vào bán kết UEFA Nations League 2024/25, nơi họ đối đầu Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.
Cơn ác mộng Donnarumma
Nagelsmann thay đổi bằng cách áp dụng chiến thuật với 3 trung vệ. Kimmich và Mittelstadt được đẩy lên đá tiền vệ cánh trong sơ đồ 3-4-2-1.
Ngôi sao nở muộn Kleindienst, người đã 29 tuổi và có trận thứ 6 khoác áo ĐTQG, tiếp tục đá cao nhất đội hình.
Trong khi đó, với việc Calafiori chấn thương và Buongiorno thay thế đá trung tâm hàng phòng ngự 3 người, Italia trở thành “con mồi” cho đội chủ nhà.

Sai lầm của Donnarumma. Ảnh cắt từ clip
Đức gây sức ép mạnh mẽ ngay từ đầu, với những pha tấn công sắc bén. Áp lực của Mannschaft khiến Italia sụp đổ hoàn toàn trong 15 phút cuối hiệp 1.
Kimmich mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 30. Đến phút 45, Kleindienst mang về bàn thắng thứ 3 cho đội quân của Nagelsmann với cú đánh đầu cận thành. Nhưng tình huống gây tiếng vang nhất xen giữa hai bàn thắng này.
Sau khi cứu thua từ cú đánh đầu của đối thủ, thay vì tập trung cản phá phạt góc, Donnarumma lại rời khung thành để bắt đầu cuộc tranh cãi. Các đồng đội của anh cũng không có được sự tập trung cần thiết.
Nhìn thấy hành động của Donnarumma, Kimmich đá phạt góc nhanh và Musiala dễ dàng ghi bàn vào lưới trống. Một thảm họa thực sự với Azzurri.

Italia vùng lên trong hiệp 2 nhưng chưa đủ. Ảnh: Imago
Với cách biệt cao, Đức giảm nhịp độ sau giờ nghỉ. Italia tận dụng cơ hội và Moise Kean ghi liên tiếp.
Đến phút 74, các CĐV chủ nhà lo lắng khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống Di Lorenzo ngã trong vòng cấm. Nagelsmann thở phào khi VAR thay đổi quyết định.
Dù vậy, trong thời gian bù giờ, VAR tác động để Italia được hưởng phạt đền và Raspadori không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, nhưng thời gian của họ không còn.
Italia đã chiến đấu cho đến phút cuối cùng. Nhưng Azzurri vẫn ngục ngã trên bờ vực. Tất cả vì Donnarumma. Không phải ngẫu nhiên mà tương lai của anh vẫn chưa chắc chắn dù giúp PSG loại Liverpool ở Champions League.