Đức Pháp chủ GHPGVN tưởng niệm Tổ sư Minh Phương Chơn Hương tại tổ đình Linh Nguyên (Long An)

Sáng nay, 31-8-2024 (28-7-Giáp Thìn), Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã quang lâm tổ đình Linh Nguyên (H.Đức Hòa, Long An) dâng hương tưởng niệm 105 năm ngày Tổ sư Minh Phương Chơn Hương (1857-1919) viên tịch.

Hiện diện cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN có Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Hòa; Tăng Ni môn phong tổ đình Linh Nguyên, các tự viện tại địa phương, Phật tử các giới đồng tham dự.

Tại tổ đình Linh Nguyên, Đức Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm chánh điện lễ Phật, lễ Tổ, dâng hương tưởng niệm, hữu nhiễu bảo tháp Tổ sư Minh Phương Chơn Hương, tôn trí trong khuôn viên tổ đình.

Đức Pháp chủ dâng hương tại Tổ đường tổ đình Linh Nguyên

Đức Pháp chủ dâng hương tại Tổ đường tổ đình Linh Nguyên

Đại diện cho chư Tăng tỉnh Long An, Ban Trụ trì tổ đình Linh Nguyên, Hòa thượng Thích Minh Thiện dâng lời khánh tuế lên Đức Pháp chủ GHPGVN.

Trong không khí trang nghiêm của chốn Tổ, nơi phát tích của chư vị Tổ sư có ảnh hưởng lớn đối với Phật giáo tại miền Nam, Đức Pháp chủ đã có đôi lời sách tấn đến đại chúng.

Theo đó, ngài chia sẻ kinh nghiệm tu học và nhấn mạnh mục tiêu của người xuất gia, đó là chuyển hóa và làm cho ba nghiệp thanh tịnh.

"Khi chúng ta tiếp xúc với cuộc đời để hành đạo, vì hoàn cảnh mà có lúc phiền não phát sanh. Phiền não phát sanh ở chỗ nào chúng ta phải đoạn trừ ở chỗ đó. Nghĩa là khi chúng ta nghe lời nghịch tai, nhìn thấy việc chướng mắt, thì phiền não dễ nảy sanh và nó ngự trị trong lòng chúng ta. Biết đó là điều không tốt, nên phải tìm cách để chuyển hóa trạng thái tâm ấy.”, Đức Pháp chủ nhắc nhở.

Dịp này, Đức Pháp chủ đã có lời giáo giới sách tấn Tăng Ni trong môn phong tổ đình Linh Nguyên

Dịp này, Đức Pháp chủ đã có lời giáo giới sách tấn Tăng Ni trong môn phong tổ đình Linh Nguyên

Ngài cũng lưu ý chư Tăng rằng người trong tâm chưa được thanh tịnh; mọi suy nghĩ, lời nói và hành động nếu bị phiền não chi phối thì đều là phi pháp.

Dịp này, Đức Pháp chủ cũng ôn lại lịch sử của chốn Tổ và mối duyên lành với tổ đình Linh Nguyên, nơi ngài đăng đàn thọ giới Sa-di hơn nửa thế kỷ trước. Tổ đình Linh Nguyên là cái nôi của Phật giáo Long An, là ngôi chùa hình thành rất sớm ở vùng đất này.

Do thời cuộc loạn lạc, trong một thời gian chùa Giác Lâm không đủ điều kiện để phục vụ sự nghiệp đào tạo Tăng tài, nên Tổ Tiên Giác Hải Tịnh cùng chúng tăng lánh nạn lên đây và thành lập chùa Linh Nguyên; sau này ngài giao cho Tổ Minh Phương mở Phật học đường Sông Tra.

Nơi đây đã đào tạo ra một thế hệ Tăng tài của Phật giáo Nam bộ như các ngài Như Nhãn Từ Phong, Như Trí Khánh Hòa, Như Quới Pháp Ấn,… là các vị tiên phong cho Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam.

Đức Pháp chủ dâng hương, dâng trà cúng dường tại Tam Bửu tháp - nơi lưu giữ nhục thân Tổ sư Minh Phương - Chơn Hương

Đức Pháp chủ dâng hương, dâng trà cúng dường tại Tam Bửu tháp - nơi lưu giữ nhục thân Tổ sư Minh Phương - Chơn Hương

Đức Pháp chủ cũng chia sẻ trong những lần trò chuyện cùng cố Giáo sư Trần Văn Giàu, ông đã nhận định, “tinh thần cách mạng trong Phật giáo phát xuất từ Giác Lâm và Linh Nguyên. Từ Phật học đường Sông Tra, mà tinh thần yêu nước lan tỏa khắp nơi”.

Huấn thị cho hội chúng, ngài cũng mong muốn chư Tăng Ni hiện diện cố gắng nghiên cứu để hệ thống lại lịch sử của Phật giáo Long An, góp phần vào việc giáo dục các thế hệ Tăng Ni kế tiếp về truyền thống của tổ đình, của Phật giáo Việt Nam về tinh thần yêu nước.

Tiếp đó, Ban Kinh sư cử hành nghi thức Phổ Phật cúng Ngọ theo truyền thống Phật giáo Nam bộ, đại chúng đồng vân tập Tổ đường hầu kỵ Tổ sư, dâng hương, cung hiến phạn thực, trà phẩm, trì tụng Bát-nhã tâm kinh cúng dường giác linh Tổ sư.

Lễ húy nhựt Tổ sư cũng là dịp chư Tăng Ni môn hạ tổ đình Linh Nguyên khắp nơi tề tựu về chốn Tổ

Lễ húy nhựt Tổ sư cũng là dịp chư Tăng Ni môn hạ tổ đình Linh Nguyên khắp nơi tề tựu về chốn Tổ

Tổ sư Minh Phương Chơn Hương, họ Ngô, sinh năm Đinh Tỵ (1857), nguyên quán Cần Giuộc (Long An), xuất gia thuở nhỏ với Tăng cang Tiên Giác - Hải Tịnh, trụ trì chùa Giác Lâm. Đầu thế kỷ XX, Tổ sư Minh Phương Chơn Hương cùng với Tổ sư Minh Hòa Hoan Hỷ, trụ trì tổ đình Long Thạnh (Bà Hom) mở Phật học đường Sông Tra, đặt cơ sở tại Linh Nguyên và Long Thạnh phục vụ cho sự nghiệp giáo dục Tăng tài.

Tổ sư Minh Phương Chơn Hương suốt đời cống hiến cho Đạo pháp và sự nghiệp giáo dục, đào tạo Tăng tài. Minh chứng rõ nét nhất là sự hiện diện của Phật học đường đầu tiên của Phật giáo Việt Nam hiện đại với cơ sở đào tạo được kiến lập ngay tại tổ đình Linh Nguyên và đào tạo một thế hệ danh Tăng trực tiếp thực hiện sự nghiệp chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Bảo tháp Tổ sư Minh Phương - Chơn Hương trong khu tháp địa tổ đình Linh Nguyên

Bảo tháp Tổ sư Minh Phương - Chơn Hương trong khu tháp địa tổ đình Linh Nguyên

Trong suốt quá trình hành đạo, Tổ sư đã thâu nhận nhiều đệ tử. Tuy nhiên, theo thời gian, tư liệu phần nhiều lưu lạc, hiện tại truyền thừa môn phái được ghi nhận lại, Tổ sư Minh Phương Chơn Hương có 5 vị đệ tử. Trong đó, tất cả đều là những vị thành danh, có công lớn với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo miền Nam nói riêng.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Những hình ảnh ghi nhận do PV Báo Giác Ngộ thực hiện tại tổ đình Linh Nguyên, tỉnh Long An sáng 31-8-2024

Những hình ảnh ghi nhận do PV Báo Giác Ngộ thực hiện tại tổ đình Linh Nguyên, tỉnh Long An sáng 31-8-2024

Phước Hiền - Ảnh: Bảo Toàn

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/duc-phap-chu-ghpgvn-tuong-niem-to-su-minh-phuong-chon-huong-tai-to-dinh-linh-nguyen-long-an-post72996.html