Dùng AI đánh giá sách, nhà văn bị đuổi việc

Tờ New York Times đã cắt quan hệ cộng tác với cây viết Alex Preston, người dùng AI để viết bài phê bình sách, theo The Guardian.

 Alex Preston và cuốn sách ông mắc lỗi khi đánh giá. Ảnh: The Conversation.

Alex Preston và cuốn sách ông mắc lỗi khi đánh giá. Ảnh: The Conversation.

Nhà văn kiêm nhà báo Alex Preston đã viết sáu bài phê bình cho tờ báo này từ năm 2021 đến năm 2026 và trở thành cái tên phần nào quen thuộc trong mục đánh giá sách của tờ The New York Times.

Tuy nhiên, một độc giả gần đây phát hiện ra bài đánh giá cuốn Watching Over Her của Alex Preston có nhiều điểm tương đồng với bài bình luận cũng về cùng cuốn sách trên do Christobel Kent viết trên tờ The Guardian.

Tờ New York Times tiến hành điều tra và Preston thừa nhận đã dùng AI hỗ trợ. Ông cũng thiếu cẩn trọng khi không phát hiện ra AI sao chép nhiều nội dung từ tờ The Guardian.

Vào ngày 30/3, tờ New York Times đã gửi email cho tờ The Guardian để thông tin về vụ việc, kèm theo ý kiến của biên tập viên. Nội dung email có đoạn: “Một độc giả gần đây đã cảnh báo tờ New York Times rằng một bài đánh giá sách của chúng tôi có ngôn ngữ và một số chi tiết tương tự như một bài bình luận trên tờ The Guardian (về cùng một cuốn sách).

 Preston đã thừa nhận việc dùng AI. Ảnh: Hachette.

Preston đã thừa nhận việc dùng AI. Ảnh: Hachette.

Chúng tôi đã nói chuyện với tác giả bài viết, một nhà phê bình ở vị trí cộng tác viên. Ông ấy cho biết có sử dụng AI và công cụ này đã dẫn thông tin từ The Guardian. Ông ấy không phát hiện ra nên đã không tiến hành loại bỏ chúng. Việc ông ấy sử dụng AI và sử dụng nội dung không ghi nguồn của một tác giả khác là vi phạm các tiêu chuẩn của tờ New York Times”.

Một người phát ngôn của tờ báo này cũng cho biết Preston không còn viết bài cho họ nữa.

Trong khi Preston thừa nhận đã sử dụng AI cho bài đánh giá cuốn Watching Over Her, ông nói rằng chưa từng dùng công nghệ này cho bất kỳ bài báo nào khác của mình.

Trong tuyên bố với tờ The Guardian ngày 31/3, Preston thừa nhận ông “rất xấu hổ”: “Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng AI cho bài đánh giá này, cũng như không xác định và loại bỏ những đoạn văn trùng lặp với một bài viết khác. Tôi rất xấu hổ về những gì đã xảy ra và thực sự xin lỗi. Tôi cũng đã nhận trách nhiệm ngay lập tức và xin lỗi tờ New York Times. Tôi cũng muốn xin lỗi Christobel Kent và tờ Guardian”.

Preston đã viết rất nhiều bài cho tờ Observer, Financial Times, The GuardianEconomist. Ông là tác giả của sáu cuốn sách. Cuốn sách gần đây nhất, A Stranger in Corfu, mới được xuất bản vào tháng hai.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://znews.vn/dung-ai-danh-gia-sach-nha-van-bi-duoi-viec-post1640055.html