Đừng biến đường phố thành sân nhà

Đường phố đã bé, giờ ngày càng lắm nhà có ô tô, nhiều nhà lại không có chỗ để xe nên trưa, tối toàn đậu dưới đường.

Đang nấu cơm, chị Loan thấy cháu chạy vào gọi:

- Cô ơi, cô lên giữa phố giúp bố cháu với, bố cháu vừa bị va quệt xe trên đó.

Chị Loan và chồng vội vàng chạy lên. Từ xa đã thấy một đám đông xúm đen xúm đỏ. Thấy em gái đến, anh Hùng kể vắn tắt:

- Lúc ô tô của anh đi tới thì chiếc xe này vẫn đang đỗ bên lề đường, vừa chuẩn bị vượt qua thì nghe tiếng va chạm ở đuôi xe. Ban đầu xuống xe, lái xe bắt tay anh ngay và nhận lỗi là do anh ấy không quan sát kỹ khi đánh lái ra. Nhưng mấy người ngồi sau xe thì cứ khăng khăng là xe họ chả có lỗi gì, bảo anh phải tự đi sửa xe.

- Anh thấy xe người ta đánh lái ra thì anh phải dừng lại chứ, đằng này anh cố tình vọt lên, bánh còn lấn cả lên vỉa hè - một người đi cùng trong chiếc xe kia thấy anh Hùng có thêm người lên tương trợ thì hùng hổ nói.

- Thế tôi hỏi anh, nếu là tôi cố tình vọt lên thì xe tôi phải bị đâm và xước phần đầu chứ? Nhưng đằng này xe tôi bị xước đuôi, xe các anh bị xước đầu thì phải là xe các anh đâm vào xe tôi. Ở đây không có nhà nào có camera, lúc ấy anh cũng ngồi phía sau xe thì có bằng chứng không mà anh bảo xe tôi lấn lên vỉa hè hử?

- Đội này tưởng cậu Hùng chỉ là người qua đường, lại thân cô thế cô nên định cậy mạnh hiếp yếu đấy mà - ông Vịnh nhà gần đó nói.

- Tốt nhất cứ gọi cảnh sát giao thông tới cho công bằng, khỏi phải tranh cãi ai đúng ai sai chi cho mệt. Ai sai thì phải đền - chị Loan bực mình nói.
Thấy nhà anh Hùng định làm căng, chủ xe kia vội bảo:

- Thôi anh ạ, mới đầu xuân năm mới, hai xe lại chỉ xây xước nhẹ, anh em mình thỏa thuận với nhau thôi. Mai anh mang xe ra xưởng, phun sơn lại hết bao nhiêu em sẽ thanh toán.

- Thực ra xe tôi chỉ xước nhẹ nên tôi không có ý định bắt đền anh. Nhưng nếu như ngay từ đầu anh chủ động nhận lỗi thì không sao, đằng này lúc đầu anh nhận sai, sau các anh lại quay ngoắt 180 độ, chuyển sang bắt lỗi tôi nên tôi mới bực mình.

Thấy hai anh bắt tay làm hòa, ông Tình, trưởng khu cũng thở phào. Ông bảo:

- Khổ, đường phố mình đã bé, giờ ngày càng lắm nhà có ô tô, nhiều nhà lại không có chỗ để xe nên trưa, tối toàn đậu dưới đường làm đường đã hẹp càng thêm chật chội. Những trường hợp va quệt thế này không phải xảy ra lần đầu. May mà không ai bị sao.

- Đúng vậy. Tôi đề nghị lãnh đạo khu phải nhắc nhở các nhà có ý thức hơn trong việc đỗ xe, không thể biến đường thành sân nhà để tránh những vụ việc tương tự xảy ra- ông Vịnh nói thêm.

KIM THANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-thong---do-thi/dung-bien-duong-pho-thanh-san-nha-195446