Dũng cảm cứu lái xe bị lũ cuốn trôi tại Bắc Giang

Sáng 25/8, khi phát hiện có người gặp nạn, hai công dân ở xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã dũng cảm lao xuống dòng lũ dữ để cứu lái xe bị lũ cuốn trôi.

Thời điểm lái xe ra khỏi xe trước khi bị nước lũ cuốn trôi.

Thời điểm lái xe ra khỏi xe trước khi bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 25/8, anh Nguyễn Huy Đồng (sinh năm 1974), trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) là lái xe cho một doanh nghiệp, đến xã Tuấn Đạo lấy nguyên liệu gỗ.

Anh Đồng điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 15H-00704 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 15R 05320 đi qua ngầm Bến Trên thuộc địa phận thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo.

Tuy nhiên, do mấy ngày vừa qua có mưa to, lũ đổ về lớn nên phần đầu phương tiện bị cuốn trôi.

Sau nhiều lần liên lạc, phóng viên mới trò chuyện được với anh Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1990), một trong hai người dũng cảm cứu được lái xe Nguyễn Huy Đồng.

Anh Tú kể: “Sáng sớm nay, có người đến gọi tôi đưa xe ô-tô ra cứu một chiếc xe đầu kéo bị lũ cuốn ở ngầm Bến Trên, thôn Linh Phú. Chỉ kịp nghe vậy, tôi và anh Nguyễn Văn Liên (sinh năm 1988) là lái xe của gia đình, lập tức đánh xe ra ngầm”.

Ngầm Bến Trên lúc này đã ngập cao, dòng nước cuồn cuộn, đục ngầu, phần ca-bin chiếc xe đầu kéo bị nước cuốn xuống, chỉ còn thùng container nằm trên mặt ngầm.

Người lái xe đầu kéo hoảng sợ, hạ kính xuống gọi giúp đỡ. Một số người trên bờ quăng dây thừng để anh Đồng bám vào bờ, nhưng vừa xuống nước, anh Đồng bị lũ cuốn phăng đi.

Tình thế vô cùng nguy hiểm, anh Đồng chìm trong nước lũ, không có khả năng bơi được vào bờ. Anh Liên và anh Tú liền lao theo để cứu.

“Lúc ấy còn kịp nghĩ gì nữa đâu, dù không quen biết nhưng tôi tự nhủ phải tìm mọi cách cứu nạn nhân”, anh Tú nói.

Thời điểm hai người dân đưa được lái xe vào bờ.

Thời điểm hai người dân đưa được lái xe vào bờ.

Anh Liên bơi trước nên tiếp cận được anh Đồng, nhưng lúc này nạn nhân hoảng loạn. Anh Liên nâng nạn nhân lên để có thể thở được, tuy nhiên lại bị anh Đồng bám chặt.

Khi anh Tú bơi đến gần, anh Liên bảo: “Tôi mệt quá rồi, không thể bơi được nữa, anh đưa nạn nhân vào đi”. Anh Tú bình tĩnh nói với anh Đồng: “Anh thả lỏng người ra, đừng hoảng sợ, có thế tôi mới bơi dìu anh được”.

Đến lúc đó, anh Đồng đã bớt sợ, để anh Tú kéo áo, vừa bơi vừa lựa theo dòng nước để vào bờ. Sự việc diễn ra quá nhanh, khi thấy một bụi tre gần bờ, anh Tú bàn với anh Liên cố sức đưa anh Đồng bám vào đó.

Đúng lúc ấy, nhiều người dân ở phía trên cũng chạy đến, đưa dây thừng, cây que để cả ba người bám vào, thoát khỏi dòng nước.

Lên đến bờ, cả ba kiệt sức nhưng đều vui mừng vì thoát khỏi nguy hiểm.

Anh Tú mời nạn nhân về nhà nghỉ ngơi; đến chiều nay, tranh thủ nước lũ đã rút, ba người cùng với người dân địa phương đang tìm cách đưa chiếc xe đầu kéo lên bờ.

QUỐC PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dung-cam-cuu-lai-xe-bi-lu-cuon-troi-tai-bac-giang-post826726.html