Đừng chê HLV Kim Sang Sik, có được không?
HLV Kim Sang Sik đã giúp U23 Việt Nam lập kỷ lục với lần thứ ba liên tiếp vào chung kết U23 Đông Nam Á.
Một kỷ lục đáng nể. Một thành tích mà chưa có đội nào ở Đông Nam Á làm được. Nhưng điều đáng nói không phải là chiến tích ấy được tạo ra dưới thời HLV nào, mà là sau trận bán kết, vẫn có người buông lời chỉ trích HLV Kim Sang Sik.
Có thể, họ thất vọng vì U23 Việt Nam chỉ thắng sát nút. Có thể, họ muốn một cơn mưa bàn thắng. Nhưng hãy nhớ, đây là một trận bán kết, không phải buổi đá tập. Và Philippines thì không hề yếu.

HLV Kim Sang Sik đã giúp U23 Việt Nam lập kỷ lục với lần thứ ba liên tiếp vào chung kết U23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF
Trước khi gặp Việt Nam, U23 Philippines chỉ thua Indonesia bằng một pha phản lưới nhà và đánh bại U23 Malaysia 2-0. Họ có thủ môn Guimaraes quá xuất sắc, một hàng thủ tổ chức chặt chẽ và lối chơi không ngại va chạm. Thắng được đội bóng như thế là không đơn giản.
Vậy U23 Việt Nam dưới tay HLV Kim Sang Sik có gì để chê? Không có trận đấu nào thắng theo kiểu ăn may, và thắng hoàn toàn thuyết phục. Về thế trận, họ kiểm soát tốt. Về cơ hội, họ dứt điểm tới 20 lần, gấp gần 3 lần đối thủ (7 cú sút). Xuyên suốt 3 trận đã qua, U23 Việt Nam dứt điểm 63 lần, tức trung bình 21 lần/trận, nhưng chỉ có 7 bàn. Một con số phản ánh sự thiếu sắc bén của hàng công.
Không chỉ người hâm mộ ngán ngẩm mà HLV Kim Sang Sik cũng vậy. Hình ảnh ông quỳ gối sau pha bỏ lỡ của Văn Thuận trước U23 Philippines là minh chứng.
Và thử hỏi, chuyện cầu thủ dứt điểm tệ sao là lỗi của HLV Kim Sang Sik? Từ thời HLV Park Hang Seo rồi bây giờ là Kim Sang Sik, câu hỏi lớn nhất vẫn là: Việt Nam có tiền đạo giỏi không? Khi mà các CLB V.League đều dùng tiền đạo ngoại thì lấy đâu ra “sát thủ” cho đội tuyển?

U23 Việt Nam không đá tệ mà các tiền đạo dứt điểm quá kém. Ảnh: VFF
Dưới thời Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024. Bây giờ, U23 Việt Nam lại toàn thắng để tiến vào chung kết. Có thể chưa đẹp, chưa bùng nổ như kỳ vọng, nhưng là hiệu quả. Và là kết quả của một nền tảng chiến thuật rõ ràng, một tập thể biết kiên nhẫn và một HLV biết mình đang làm gì.
Đừng chê HLV Kim Sang Sik. Vì nếu không có ông, bóng đá Việt Nam chưa chắc đã có những bước chuyển mình như hiện tại, khi từng gây thất vọng lớn ở thời HLV Troussier. HLV Kim Sang Sik cần được tôn trọng vì những đóng góp cho thành công của bóng đá Việt Nam.