Đừng chủ quan…

Gần trưa 24-8, đang ngồi chơi với đứa cháu nội 4 tuổi ở đầu ngõ, bà Lê Thị Hồng, 62 tuổi (ở đội 4, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh), nhìn thấy bà Thanh hàng xóm đang loay hoay khép cổng, như có vẻ chuẩn bị đi đâu đó. Nhìn bà Thanh chỉ đội nón mà không đeo khẩu trang, bà Hồng vội cất tiếng:

- Bà định đi đâu mà quần áo, nón mũ chỉnh tề vậy! Mà kìa, bà quên không đeo khẩu trang…

Bà Thanh trả lời:

- Có đi xa xôi đâu mà bà! Chuẩn bị nấu cơm, thấy trong tủ hết rau nên định ra chợ mua bó rau thôi mà. Chợ cách có vài trăm mét thì làm gì phải đeo khẩu trang cơ chứ…

- Trong lúc dịch bệnh như thế này bà không được chủ quan, nhất là đi ra chợ.

Nghe bà Hồng “cảnh báo” vậy, bà Thanh tiếp thu ngay và quay lại nhà lấy khẩu trang đeo vào rồi mới đi chợ.

Chứng kiến câu chuyện đời thường của hai người phụ nữ, Người Xây Dựng ngẫm thấy, nếu mọi người dân ai cũng thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 như bà Hồng và tinh thần biết tiếp thu như bà Thanh thì chắc chắn sẽ nhanh chóng ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/977266/dung-chu-quan