Dựng chuyện bị đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm

TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt: Xác minh nhân thân người phụ nữ 34 năm lưu lạc gia đình

(LĐ online) - Ngày 14/9, cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác minh được nhân thân của người phụ nữ tự trình báo với cơ quan công an 34 năm lưu lạc gia đình. Người này đã dựng chuyện bị đưa sáng Trung Quốc làm gái mại dâm…

Hoàng Thị Bé tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng vào chiều 13/9/2019

Hoàng Thị Bé tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng vào chiều 13/9/2019

Theo ông Trần Quyết Thắng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh Lâm Đồng, sau khi báo chí thông tin về thân phận người phụ nữ mang tên Nguyễn Thị Tuyết (SN 1980), đến cơ quan công an trình báo bị đưa sang Trung Quốc từ nhỏ, sau khi trốn được về tới Đà Lạt thì bị bỏ rơi, hiện đang được Trung tâm tiếp nhận thì đơn vị nhận được nhiều thông tin xác minh từ các tỉnh, thành phố trong nước, qua đó biết rõ sự thật về đối tượng.

Cụ thể, Trung tâm BTXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gởi văn bản cung cấp thông tin về nhân thân người phụ nữ này cho các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, với tên thật là Hoàng Thị Bé (SN 1980, thôn Đồng Kênh, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Đồng thời cho biết, người phụ nữ này ít nhất đã được 4 Trung tâm bảo trợ xã hội trong cả nước tiếp nhận, cưu mang, chăm sóc.

Hoàng Thị Bé không bị mua bán đưa sang Trung Quốc mà đã đi cùng mẹ, bị phía Trung Quốc trả lại Việt Nam qua Đại sứ quán hai bên và đã ở tại nhiều Trung tâm BTXH trong cả nước. Theo đó, từ ngày 15 đến 30/6/2017, Hoàng Thị Bé với tên gọi Lin Hong Hong (SN 1990), được Trung tâm BTXH tỉnh Thái Bình tiếp nhận nuôi dưỡng, sau đó trả về địa phương xã Tam Kỳ.

Tiếp đó, từ tháng 4 đến tháng 12/2018, Hoàng Thị Bé với tên là Lâm Hồng Hồng, lại được Trung tâm BTXH tỉnh Đắk Lắk cưu mang, nuôi dưỡng. Đặc biệt, trong thời gian được chăm sóc tại Trung tâm này, Hoàng Thị Bé đã hạ sinh được một bé gái tên L.A.N, hiện cháu đang được Trung tâm BTXH Đắk Lắk chăm sóc, nuôi dưỡng.

Từ tháng 2 đến 6/2019, Hoàng Thị Bé lại được Trung tâm BTXH Tân Hiệp (TP HCM, đóng tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước), tiếp nhận với tên là Trần Tuyết…

Và từ ngày 6/6 đến 30/9/2019, Hoàng Thị Bé được Trung tâm Bảo trợ xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận với tên gọi là Hoàng Thị Nghiêm. Tuy nhiên, sau khi xác minh có dấu hiệu bất thường về nhân thân của người phụ nữ này, Trung tâm đã liên hệ và được Công an xã Tam Kỳ (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), xác nhận: Bố của Hoàng Thị Bé quê tỉnh Thái Bình, mẹ quê tỉnh Hải Dương nhưng hiện không biết còn sống hay đã chết vì cả hai không còn ở địa phương. Trước đây, Bé sống cùng ông bà ngoại (nay ông, bà ngoại của Bé đều đã chết). Khi được Trung tâm BTXH tỉnh Thái Bình đưa về địa phương, Bé được mọi người cưu mang, giúp đỡ tiền của, việc làm nhưng Bé không chịu làm ăn mà luôn đòi tiền hỗ trợ sau đó bỏ nhà đi lang thang.

Liên quan vụ việc, chiều 12/9, tại Trung tâm BTXH tỉnh Lâm Đồng, nơi đang tiếp nhận đối tượng Hoàng Thị Bé, khi tiếp xúc với chúng tôi, người phụ nữ này thừa nhận đã nói dối với mọi người và cung cấp thông tin không đúng sự thật, gây khó khăn cho công tác xác minh nhân thân của cơ quan công an các cấp của TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời Bé có nguyện vọng tha thiết muốn được trở về lại Trung tâm BTXH tỉnh Đắk Lắk để thăm con nhỏ.

Đề cập đến việc này, Giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Trung tâm sẽ liên lạc và tạo điều kiện để Bé được thăm lại con vào thời gian thích hợp. Và trong lúc chờ kết luận của cơ quan công an, việc sinh hoạt của Hoàng Thị Bé vẫn bình thường như các thành viên khác ở Trung tâm.

Trong khi theo Phó trưởng Công an TP Đà Lạt Phan Tất Chí, đối tượng Hoàng Thị Bé đã khai báo gian dối, gây khó khăn cho công tác xác minh nhân thân. Suốt 10 ngày qua, Công an Đà Lạt và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã mất rất nhiều thời gian, công sức để xác minh, thẩm tra lời khai của Hoàng Thị Bé.

Trước đó, như baolamdong.vn đã thông tin, vào khoảng 22 giờ ngày 4/9/2019, Công an phường 1 (TP Đà Lạt) đã tiếp nhận tin báo của một người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân, xưng tên Nguyễn Thị Tuyết (SN 1980, quê Hà Nội), có bố là Nguyễn Văn Đại (trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo tường trình của chị Tuyết, năm 1985, khi cùng bà đi nhà thờ tại quận Hoàn Kiếm thì bị một người phụ nữ dẫn sang Trung Quốc.

Trong những năm tháng ở xứ người, Nguyễn Thị Tuyết bị nhốt, bị bắt làm gái mại dâm, mỗi khi không chịu tiếp khách thì bị tra tấn, đánh đập tàn bạo. Cuối tháng 8/2019, Tuyết cùng với một người đàn bà có tên thường gọi là Na (ngụ tại TP Đà Lạt) lên kế hoạch trốn về Việt Nam. Sau 12 ngày chạy trốn, hai người đến Đà Lạt thì bị bà Na lừa lấy hết tiền và bị bỏ rơi giữa chợ Đà Lạt nên cùng quẩn…

Câu chuyện “hoang tưởng” của Hoàng Thị Bé đã khiến người dân địa phương thương cảm, cưu mang rồi đưa đến Công an phường 1 (TP Đà Lạt), trình báo, nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ… nhưng không ngờ tất cả tình cảm của họ đã đặt nhầm chỗ.

THỤY TRANG

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/phapluat/201909/vu-nguoi-phu-nu-tu-trinh-bao-34-nam-luu-lac-gia-dinh-dung-chuyen-bi-dua-sang-trung-quoc-lam-gai-mai-dam-2964001/