Đừng cuống lên thế!

Sáng thứ bảy 7-3, ông Minh (32 phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) thấy vợ vừa đi chợ một lát đã vội quay về. Hỏi có chuyện gì, bà Phượng - vợ ông nói:

- Thiếu tiền đi chợ, phải về lấy thêm, ông ạ.

- Mua những gì mà thiếu?

- Ôi, ông cứ ru rú ở nhà thì biết gì. Ở chợ Tôn Thất Thiệp, người ta đang nói ầm lên là có cô gái mang vi rút Covid-19 từ nước ngoài về phố Trúc Bạch. Thế là ai nấy cuống lên, chen nhau mua hàng để tích trữ. Từ rau cỏ, thịt cá, đến khoai sọ, khoai lang..., cái gì cũng mua. Mà giá cả lại đắt chứ. Tôi phải về lấy thêm tiền mua thùng mì ăn liền và chai dầu.

- Khoan đã, bà ơi. Nếu có người bị nhiễm Covid-19, thì thành phố cũng sẽ có biện pháp ngăn chặn lây lan, đồng thời không để dân thiếu hàng hóa đâu mà phải cuống lên như thế. Bà đã mua đủ thức ăn cho hôm nay chưa?

- Tôi đã mua lạng thịt, mớ rau đây rồi.

- Vậy thì ở nhà, không đi đâu nữa. Những ngày này càng tránh chỗ đông người càng tốt.

Nể lời chồng, bà Phượng quay vào nhà.

Quả nhiên, đến đầu giờ chiều rồi cả sáng chủ nhật 8-3 và cả hôm sau, bà Phượng thấy hàng hóa ở chợ đã lại chất đầy các kệ hàng. Nhịp sống lại yên bình như thường ngày... Ông Minh bảo vợ:

- Bà thấy chưa? Đừng có hơi tý đã cuống lên, hùa theo tâm lý đám đông, phải cái dại mua đắt. Hãy tập thói quen bình tĩnh. Đó cũng là cách để mỗi người cùng chung tay khống chế sự lây lan của dịch bệnh...

Nghe chuyện này, Người Xây Dựng thấy ông Minh thật sáng suốt. Mong mọi người hãy tỉnh táo, bình tĩnh và đoàn kết để chiến thắng dịch Covid-19.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/960846/dung-cuong-len-the