Đứng dưới chờ con chơi trò đu quay, bố mẹ phát hiện điều bất thường, ngăn chặn 1 thảm họa

Nếu không có sự tinh ý của bố mẹ cậu bé và những người chứng kiến khác thì có lẽ kết cục thảm khốc là điều khó tránh.

Mùa hè sắp đến, đây là lúc nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đến các công viên giải trí để vui chơi. Tuy nhiên, gần đây đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc cho thấy các nhân viên phụ trách trò chơi chưa thực sự cẩn thận trong khâu bảo đảm an toàn cho người chơi và đó là điều phụ huynh nên lưu ý và cân nhắc.

Nếu như hồi cuối tháng 3 vừa qua, vụ việc 1 nam thiếu niên người Mỹ 14 tuổi đã bị rơi xuống khi chơi trò Tháp rơi tự do và tử vong ngay tại hiện trường, thì mới đây, 1 trường hợp tương tự như vậy cũng xảy ra tại Úc, song may mắn là bố mẹ đứa trẻ đã phát hiện sự bất thường và ngăn chặn được 1 kết cục thảm thương.

Kể lại sự việc, chị Sky Bourstani Curtis, mẹ của bé Tristan Curti, 4 tuổi vẫn chưa hết cảm giác bàng hoàng. Hôm đó, chị Sky và chồng đã đưa con đến vui chơi tại sự kiện Australia's Sydney Royal Easter và Tristan đã rất thích thú khi được chơi trò đu quay mang tên Rơi tự do (Free Fall).

Chỉ riêng có bộ phận giữ an toàn cho người chơi của Tristan là chưa được kéo xuống.

Chỉ riêng có bộ phận giữ an toàn cho người chơi của Tristan là chưa được kéo xuống.

Thế nhưng, trong khi vòng đu quay chỉ vài giây nữa là sẽ đưa người chơi lên cao thì các nhân chứng tại đó, bao gồm cả bố mẹ cậu bé đã phát hiện ra 1 sai sót chết người, đó là bộ phận giữ người chơi ngồi yên trên ghế của Tristan vẫn chưa được kéo xuống, khác hẳn với khi tất cả những đứa trẻ ngồi cạnh cậu.

Chị Sky bàng hoàng kể lại sự việc.

Chị Sky bàng hoàng kể lại sự việc.

Tuy nhiên, vì là trẻ con, hoặc có thể do quá háo hức, bé Tristan đã không nhận thức được vấn đề, vẫn hồn nhiên và háo hức được tham gia chuyến đi.

Chứng kiến điều đáng sợ đó, bố mẹ của Tristan và những người khác đã hét lên và người vận hành đã nhấn nút dừng.

Nếu không được phát hiện kịp thì không ai dám tưởng tượng Tristan sẽ ra sao.

Nếu không được phát hiện kịp thì không ai dám tưởng tượng Tristan sẽ ra sao.

"Cô gái vận hành trò chơi đã nhấn nút dừng nhưng cũng không trèo ra khỏi vị trí của mình, vì thế 1 ông bố khác đã trèo xuống chỗ thằng bé. Tôi và chồng tôi không đủ cao để với thằng bé. Họ cứ thế mà không hề kéo cái đai giữ an toàn mà cũng không kiểm tra thằng bé", chị Sky bức xúc phát biểu với tờ Daily Telegraph.

Chị Sky cũng nói thêm rằng con trai chị bị mắc hội chứng tự kỷ và rất khó để biết được thằng bé cảm thấy như thế nào sau vụ việc đáng sợ này. Suýt chút nữa, con trai chị đã "rơi tự do" theo đúng nghĩa đen của trò chơi này.

Tyre Sampson, 14 tuổi, người Mỹ đã thiệt mạng trong trò Tháp rơi tự do ở Mỹ cuối tháng 3.

Tyre Sampson, 14 tuổi, người Mỹ đã thiệt mạng trong trò Tháp rơi tự do ở Mỹ cuối tháng 3.

Một nhân chứng khác thì cho biết người vận hành "không hề hay biết" rằng cậu bé không được kéo đai an toàn xuống.

"Họ nhấn nút dừng khẩn cấp nhưng dường như người vận hành không thể kéo cái đai xuống và ai đó đã trèo lên trên đó và đưa cậu bé xuống. Những người có mặt đã hét lên để người vận hành dừng trò chơi lại", chị Eva Levy chia sẻ.

Một bà mẹ khác thì đã cảnh báo các bậc phụ huynh bằng 1 thông báo trên mạng xã hội: "Sự tắc trách này đã xảy ra trước mắt biết bao nhiêu người và họ đã phải hét lên để cô gái vận hành nó dừng trò chơi lại. Cô ta không kéo cái đai xuống và không hề biết hay kiểm tra gì mà đã cho nó vận hành. Chính vì thế, hãy bảo đảm bạn giám sát quá trình người ta thắt đai an toàn cho con bạn vì rõ ràng 1 số người vận hành đã không làm tốt nhiệm vụ của họ".

Những người tổ chức sự kiện đã tiến hành điều tra vụ việc.

Theo The Sun

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/dung-duoi-cho-con-choi-tro-du-quay-bo-me-phat-hien-dieu-bat-thuong-ngan-chan-1-tham-hoa-172220413152453955.htm