Đừng khóc cho HLV Park Hang Seo và tuyển Hàn Quốc
Có lẽ nhiều người sẽ tiếc nuối khi HLV Park Hang Seo cùng tuyển Hàn Quốc phải dừng bước ngay sau vòng bảng World Cup 2026.
Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ hành trình của đội bóng xứ kim chi, đây là kết cục phản ánh đúng những gì họ đã thể hiện. HLV Park Hang Seo không còn trực tiếp cầm quân như trước. Ông trở lại World Cup sau 24 năm với vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, trực tiếp đồng hành cùng đội tuyển trong chiến dịch lớn nhất của bóng đá nước nhà. Đó là lần tái xuất mang nhiều ý nghĩa, bởi ông từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink trong kỳ tích đưa Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002.
Thế nhưng, lần trở lại này khép lại theo cách đầy cay đắng. Không phải vì Hàn Quốc thiếu ngôi sao. Họ vẫn sở hữu Son Heung-min, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Điều đáng tiếc là đội tuyển không thể biến chất lượng cá nhân thành sức mạnh tập thể.

Có lẽ nhiều người sẽ tiếc nuối khi HLV Park Hang Seo cùng tuyển Hàn Quốc phải dừng bước ngay sau vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: FIFA
Sau ba trận đấu, Hàn Quốc chỉ giành được một chiến thắng và nhận hai thất bại. Chính trận thua trước Nam Phi đã khiến họ đánh mất quyền tự quyết, rồi phải chờ đợi phép màu từ các bảng đấu khác.
Cuối cùng, chiến thắng của CHDC Congo trước Uzbekistan đã chính thức khép lại hành trình của Hàn Quốc. Giấc mơ tiến sâu tan biến chỉ sau vòng bảng. Đó là điều càng khiến người hâm mộ tiếc nuối, bởi trước giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đặt mục tiêu rất lớn là lần đầu tiên sau 24 năm vào đến tứ kết World Cup. Tham vọng ấy hoàn toàn trái ngược với màn trình diễn trên sân cỏ. Đội bóng chơi thiếu sự gắn kết, thiếu bản lĩnh trong những thời điểm quyết định và không tạo được hình ảnh của một ứng cử viên đủ sức tiến sâu.
Ngay truyền thông Hàn Quốc cũng không tìm cách bao biện. Nhiều tờ báo gọi đây là một trong những kỳ World Cup thất vọng nhất của đội tuyển, đồng thời chỉ trích những quyết định chiến thuật và cách vận hành của ban huấn luyện.
Có thể thấy tuyển Hàn Quốc bị loại không phải vì thiếu may mắn, mà vì đã chơi quá tệ. Một đội bóng đặt mục tiêu vào tứ kết nhưng đánh mất quyền tự quyết thì xứng đáng phải dừng bước. World Cup luôn công bằng với mọi đội bóng, và Hàn Quốc đã phải trả giá cho màn trình diễn nghèo nàn của mình.

Hàn Quốc của HLV Park Hang Seo bị loại vì chơi quá tệ. Ảnh: FBNV
Tất nhiên, HLV Park Hang Seo vẫn là một tượng đài của bóng đá Hàn Quốc và bóng đá Việt Nam. Còn đội tuyển Hàn Quốc vẫn sở hữu nền tảng phát triển thuộc nhóm mạnh nhất châu Á. Một kỳ World Cup thất bại không thể xóa đi những thành tựu đã có, nhưng đủ để họ nhận ra rằng danh tiếng và truyền thống không thể thay thế phong độ trên sân cỏ.
Có lẽ điều Hàn Quốc cần lúc này không phải những lời an ủi, mà là một cuộc thay đổi mạnh mẽ để xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ ở những giải đấu tiếp theo.














