Đúng là Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân

Trung úy QNCN Nguyễn Thế Dương, nhân viên lái xe, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Pháo phòng không (PPK) 234, Quân đoàn 3 vừa trả lại chiếc ví cho anh Hoàng Văn Nam, trú tại xã Chư HDrông (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, ngày 7-5, trên đường từ đơn vị vào UBND xã Ia Tiêm (Chư Sê, Gia Lai), phát hiện chiếc ví màu đen, trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng (thẻ căn cước công dân, 3 thẻ ATM, giấy phép lái xe mô tô, ô tô hạng C, giấy chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy), cùng gần 5 triệu đồng và một khoản ngoại tệ, anh Dương đã báo cáo và bàn giao chỉ huy đơn vị để tìm người bị mất.

 Trung úy QNCN Nguyễn Thế Dương trả lại chiếc ví cho anh Hoàng Văn Nam.

Trung úy QNCN Nguyễn Thế Dương trả lại chiếc ví cho anh Hoàng Văn Nam.

Cơ quan chức năng của Lữ đoàn PPK 234 đã liên hệ với công an địa phương và nhanh chóng tìm chủ nhân của chiếc ví. Sau khi nhận lại tài sản, anh Nam xúc động chia sẻ: “Tôi đi xe máy về thăm gia đình bố mẹ vợ nên cũng không biết mình đánh rơi chiếc ví lúc nào. Tôi có quay lại tìm nhưng không thấy. Tôi rất lo lắng, vì trong ví có các loại giấy tờ tùy thân và một số tiền để giải quyết công việc. Nhận lại chiếc ví, tôi muốn gửi lại một số tiền để cảm ơn nhưng anh Dương nhất quyết không nhận. Tôi vô cùng cảm động trước hành động ý nghĩa, thật đúng là Bộ đội Cụ Hồ-Bộ đội của dân”.

Gia đình Trung úy QNCN Nguyễn Thế Dương có hoàn cảnh khó khăn, vợ không có việc làm, con còn nhỏ, song quá trình công tác anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chỉ huy Lữ đoàn PPK 234 đã biểu dương kịp thời, đồng thời nêu gương đồng chí Nguyễn Thế Dương để cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị học tập.

Tin, ảnh: VĂN ĐIỆP - DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dung-la-bo-doi-cu-ho-bo-doi-cua-dan-619639