Dựng lại sinh kế, gieo mầm hy vọng
Khép lại Chiến dịch Quang Trung, những mái nhà kiên cố đã lần lượt hoàn thành tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Quan trọng hơn, cùng với chỗ ở ổn định, người dân vùng thiên tai đang từng bước khôi phục sản xuất, dựng lại sinh kế và niềm tin vào một tương lai bền vững hơn.

Xuân đang đến rất gần. Trên những cánh đồng từng ngập sâu trong bùn đất, nhịp lao động đã dần sôi động trở lại. Những mầm xanh bắt đầu phủ lên vùng đất từng tan hoang, báo hiệu hành trình hồi sinh sau thiên tai.

Nhộn nhịp trên đồng

Tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, Chiến dịch Quang Trung không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, mà còn tạo điều kiện để người dân sớm quay lại sản xuất. Việc tận dụng “thời gian vàng” sau lũ giúp nhiều hộ kịp gieo trồng, có thêm nguồn thu trước Tết.
Những ngày giáp Tết, dù cuộc sống chưa thể trở lại như trước, song nhịp sinh hoạt tại các vùng lũ đã trở nên khẩn trương hơn. Người dân tranh thủ cải tạo đất, gieo trồng các loại cây ngắn ngày, vừa phục vụ thị trường Tết, vừa tạo nguồn lực ban đầu để tái đầu tư sản xuất.

Vườn cây trĩu quả

Người dân vùng lũ thu hoạch táo
Tại phường Hàm Thắng, đợt mưa lũ đầu tháng 12/2025 đã gây thiệt hại gần 70 ha sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 200 tỷ đồng.
Sau lũ, nhiều hộ dân đã chủ động chuyển sang trồng rau ngắn ngày, khôi phục sản xuất trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Vợ và con ông Vân nhổ cỏ mấy sào rau xanh cho vụ Tết

Vườn rau nhỏ cứu cánh sau lũ của gia đình ông Dương Thanh Vân
Cũng tại khu phố Kim Ngọc, anh Nguyễn Ngọc Thắng đang thu hoạch lứa rau muống đầu tiên sau lũ trên diện tích khoảng nửa sào. Theo anh Thắng, dù sản xuất còn dè dặt, nhưng đây là bước khởi đầu cần thiết để ổn định sinh hoạt gia đình.

Vườn rau muống của anh Nguyễn Ngọc Thắng, khu phố Kim Ngọc (phường Hàm Thắng)
Không chỉ khôi phục sản xuất, nhiều nông dân đã chủ động chuyển đổi cây trồng để thích ứng với điều kiện sau thiên tai. Tại khu phố Kim Bình, anh Huỳnh Ngọc Tấn đang chăm sóc hơn 300 trụ thanh long còn lại sau lũ, trong tổng số hơn 700 trụ trước đó. “Thiệt hại rất lớn, nhưng còn cứu được chừng nào hay chừng đó”, anh Tấn cho biết.

Hoa thanh long khoe sắc mùa Xuân
Tại thôn Phú Lập (xã Hàm Thuận Bắc), ông Lý Y mạnh dạn chuyển diện tích lúa bị mất trắng sang trồng sen cạn – loại cây ngắn ngày, ít rủi ro. Theo ông Y, chỉ sau khoảng ba tháng đã có thể thu hoạch, hiệu quả kinh tế cao hơn trong điều kiện đất đai chưa ổn định.
Ở nhiều cánh đồng khác, người dân cũng chuyển sang trồng dưa leo, rau màu ngắn ngày. Anh Thái Minh Thuận (thôn Phú Thái, xã Hàm Thuận Bắc) cho biết, với diện tích 2.000 m² dưa leo, gia đình anh kỳ vọng có thêm nguồn thu để trang trải chi phí sinh hoạt và tái đầu tư sau Tết.


Vụ dưa leo ở xã Hàm Thuận Bắc (Lâm Đồng)

Theo bà Trần Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc, hơn một tháng sau lũ, phần lớn các hộ dân trên địa bàn đã quay lại tái sản xuất. Với những diện tích bị thiệt hại một phần, người dân tranh thủ thu hoạch, cải tạo đất để chuẩn bị vụ mới.
Địa phương đã làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội, đề nghị ưu tiên bố trí nguồn vốn năm 2026 cho người dân khôi phục sản xuất; đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ giống, vật tư và bao tiêu sản phẩm.

Ông Trần Văn Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng
Tại phường Hàm Thắng, ông Trần Văn Sang, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, bên cạnh các hỗ trợ trước mắt, địa phương đang triển khai các chương trình tập huấn, hướng dẫn người dân chuyển đổi sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt tại các khu vực ven sông, thường xuyên xảy ra lũ lụt.

Trên những cánh đồng hôm nay, tiếng máy cày đã rộn ràng trở lại, những luống rau xanh dần phủ kín bùn đất cũ. Từ những mái nhà được dựng lại đến những thửa ruộng hồi sinh, Chiến dịch Quang Trung đã để lại dấu ấn rõ nét không chỉ ở kết quả cụ thể, mà còn ở niềm tin của người dân vào sự đồng hành của chính quyền và các lực lượng.
Chiến dịch khép lại, nhưng tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý chí vượt qua thiên tai vẫn tiếp tục lan tỏa. Từ đổ nát, những “ước mơ xanh” đang được bồi đắp, mở ra kỳ vọng về một mùa Xuân ổn định, bền vững hơn cho người dân vùng lũ Lâm Đồng.

Nông dân tái sản xuất vụ tết
Nội dung, ảnh: Quang Nhân
Trình bày: Hoàng Anh
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dung-lai-sinh-ke-gieo-mam-hy-vong-417976.html











