'Đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh...'

Tối 19/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip cảnh một cô gái vừa cười khoái chí vừa bẻ vụn bánh vứt xuống gầm giường, bỏ lên nệm… trong phòng một khách sạn. Trong khi cô gái thản nhiên thực hiện hành động phản cảm, thỉnh thoảng lại có một giọng nữ cười ré lên với vẻ đồng tình, cổ vũ đầy phấn khích. Một lát sau, căn phòng sạch sẽ đã biến thành một bãi rác!

Với tốc độ lan truyền nhanh chóng, những hình ảnh xấu xí trong clip đã bị cộng đồng mạng phẫn nộ lên án và “lý lịch” cô gái cũng như địa điểm xảy ra sự việc đã nhanh chóng được xác định. Thủ phạm là N.T.T.D, cựu sinh viên khoa Dược của Trường đại học Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai), còn khách sạn bị D cố tình làm bẩn nằm trên đường La Văn Cầu (phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Sau đó, D lên tiếng thừa nhận mình bày tỏ sự ân hận, xin lỗi công luận vì việc làm nông nổi, thiếu ý thức của mình và cho biết đã gặp trực tiếp xin lỗi chủ khách sạn. Theo D, sở dĩ có việc xấu này là do bản thân và nhóm bạn đi cùng bức xúc vì quản lý khách sạn có “vấn đề” trong thu tiền phòng!

Trong khi đại đa số du khách hành xử văn minh, lịch sự khi đi thăm thú, thưởng ngoạn đây đó thì vẫn còn không ít người có cách ứng xử ngược lại mà D là một ví dụ. Phổ biến dễ thấy nhất là nhiều du khách còn xả rác bừa bãi, nói năng ồn ào, chen lấn nhau gây kinh động, mất trật tự ở các điểm đến mang tính tâm linh như đền, chùa, nhà thờ… Có khách ngang nhiên bẻ cành, hái hoa, hái trái, hút thuốc lá… ở nơi đã có đặt biển cấm hoặc cảnh báo, nhắc nhở của đơn vị chủ quản. Hay trong khi ăn buffet ở khách sạn, có người cứ vô tư cầm đĩa lấy rất nhiều thức ăn và hậu quả là người đến sau không có mà dùng, còn mình thì bỏ mứa nhìn rất “ngứa con mắt”!

Ở chiều tích cực, anh N.V.L (phường 7, TP Tuy Hòa) kể lại với người viết bài một ấn tượng đẹp khi cùng bạn khám phá núi Đá Bia (TX Đông Hòa). Đó là trong khi xuống núi, anh gặp hai người đàn ông vác trên vai hai bịch rác to. Hỏi thăm anh mới hay, đây là thành viên của nhóm 40 cựu học sinh của Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa) cùng hẹn nhau chinh phục Đá Bia. Sau khi đã leo lên tận đỉnh, thưởng ngoạn phong cảnh hoành tráng, hữu tình của quê hương, chụp ảnh lưu niệm, nhóm bạn đi xuống, không quên dọn dẹp các loại rác, để trả lại mặt bằng sạch cho thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ. Anh N.V.L kết luận: “Đây mới thật là những du khách chân chính, đúng nghĩa. Tôi đã đi du lịch nhiều nơi và thấy ít người tự giác bảo vệ môi trường như vậy”.

“Đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh, đừng để lại gì ngoài những dấu chân” là thông điệp quen thuộc đối với những ai thường đi du lịch. Vì thế, để trở thành những du khách thông thái, văn minh, mỗi người khi đi du lịch hãy cùng nhau nhắc nhớ và chung tay biến thông điệp này thành hiện thực. Qua đó góp phần gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần làm cho du lịch phát triển mạnh mẽ và bền vững.

HOÀNG HÀ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/148/242804/-dung-lay-di-gi-ngoai-nhung-buc-anh-.html