Dựng nhà mới, vun đắp giấc mơ an cư

Ở các bản còn khó khăn, những mái nhà tạm xiêu vẹo, ẩm thấp dần được thay thế bằng ngôi nhà mới khang trang. Giấc mơ an cư đã hiện hữu trong cuộc sống của những gia đình nghèo. Kết quả đó có sự góp sức của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Lai Châu.

Lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền xã Nùng Nàng (cũ) bàn giao nhà và trao quà cho hộ nghèo bản Xì Miền Khan

Lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền xã Nùng Nàng (cũ) bàn giao nhà và trao quà cho hộ nghèo bản Xì Miền Khan

Để hoàn thành 29 ngôi nhà “3 cứng” cho hộ nghèo vào đầu mùa mưa, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã phải quyết tâm gấp đôi. Thượng tá Vũ Việt Dũng - Trưởng Phòng CSCĐ nói với chúng tôi rằng: Đã xóa nhà tạm cho hộ nghèo thì phải tìm những địa chỉ xứng đáng. Ở khu vực trung tâm, điều kiện kinh tế khá, những ngôi nhà tạm chỉ đếm trên đầu ngón tay và đã được các cấp chính quyền thực hiện. Còn hộ nghèo ở trong ngôi nhà chắp vá ở bản xa, phải đi, phải đến đó trực tiếp xây nhà cho dân mới là quý.
Quả là vậy, trời như thử thách lòng người khi những hộ nghèo cần làm nhà mới đều ở những địa điểm có nhiều đèo dốc, địa hình chênh vênh, trơn trượt, đất đá sạt lở cản trở quá trình vận chuyển vật liệu. Không chỉ là vậy, mặt bằng dựng nhà cũng thật khó để bố trí. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, ướt rồi lại khô, đôi tay chai sần, những bước chân in hằn trên con dốc dựng đứng… tất cả là minh chứng sống động cho tấm lòng của những người lính “vì dân phục vụ”, không quản nắng mưa, không ngại gian khó.
Nhiệm vụ giao xóa nhà tạm cho những người lính cơ động đều ở các xã vùng khó thuộc huyện Nậm Nhùn (cũ) như: Nậm Pì (11 căn), Mường Mô (12 căn), Hua Bum (4 căn) và 2 căn ở bản Sì Miền Khan (xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường cũ). 75 CBCS vốn quen với huấn luyện, ứng trực, vũ trang, tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu, ra quân thực hiện nhiệm vụ, nay trở thành những người thợ xây mẫn cán trong bất kể thời tiết khắc nghiệt nào.
Thượng tá Lý Văn Hà - Phó trưởng Phòng CSCĐ kể lại câu chuyện khó quên trong chiến dịch vượt nắng, thắng mưa, xóa nhà tạm cho dân. Anh nói: Lúc đầu chưa hiểu được ý nghĩa việc làm của lực lượng Công an, nhiều người dân thờ ơ với việc dựng nhà mới của chính gia đình mình. Thế nhưng sau một tuần làm công tác dân vận, bà con đã hiểu, cùng tham gia tháo dỡ, tập kết vật liệu để tái sử dụng, cùng với các chiến sỹ công an và thợ xây dựng khẩn trương khởi công, hoàn thiện ngôi nhà.
Có lẽ kỷ niệm nhớ nhất của CBCS trong đội là hành trình mang đến ngôi nhà kiên cố cho gia đình anh Giàng Seo Dìn ở bản Pá Bon, xã Nậm Pì (nay là xã Lê Lợi). Vì muốn có con trai nối dõi, vợ chồng anh sinh tới 5 người con nhưng vẫn không được toại nguyện. Đồng nghĩa, cái nghèo đeo bám, để có ngôi nhà vững chãi cho vợ con, anh chỉ dám ước mơ. Và, ước mơ ấy nay thành hiện thực và đánh đổi bằng những gian nan, nhọc nhằn của những chiến sỹ CSCĐ. Nhiều đoạn chưa có đường giao thông, các anh phải dùng cuốc xẻng, dao phát mở đường trong điều kiện dốc cao, vực sâu để vận chuyển vật liệu đến xây nhà cho gia đình anh Dìn. Rồi tiến hành tháo dỡ mái tôn làm máng thả cát, gạch, xi-măng xuống vị trí tập kết. Nắng mưa thất thường, mồ hôi xen lẫn nước mưa, cứ khô rồi lại ướt; làn da rám nắng từ những buổi luyện tập khắt khe trên thao trường không thể sạm màu hơn nữa… Mất tới 10 ngày vật liệu mới chuyển được đến nơi tập kết và trong một tháng, ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao trong sự ngỡ ngàng, vui mừng khôn xiết của gia đình anh Dìn.
Không chỉ có gia đình anh Dìn, có những cặp vợ chồng lấy nhau hàng chục năm chưa thể có con như gia đình anh Phàn Văn Gun (bản Pá Sập) vì sợ sinh con rồi lại không có điều kiện nuôi nấng, chăm sóc. Khi sắc phục của những chiến sỹ CSCĐ xuất hiện, ngôi nhà được xây lên, bàn giao chìa khóa cùng với lời chúc phúc cho tình yêu kết trái, nở hoa, trái tim anh Gun lại rung lên những nhịp đập rộn ràng… Giấc mơ không phải ở trong ngôi nhà dột, ướt đã hiện hữu.
Nhưng niềm vui chưa dừng lại ở đó, những gia đình nghèo còn được lực lượng CSCĐ vận động, kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua giường, chăn màn, bát đũa, xô chậu, téc nước và cả năng lượng mặt trời…
Mỗi căn nhà hoàn thiện không chỉ là kết quả của công sức, còn là sự kết tinh của tình người, của tinh thần “Lá lành đùm lá rách” giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đây là nhiệm vụ “không lời”, ngoài vun đắp nên những kỷ niệm đẹp của tình đồng chí, đồng đội trong gian khó, CBCS CSCĐ còn thắp lên niềm tin cho người dân nghèo ở những bản xa. Không cần lời cảm ơn, phần thưởng quý giá nhất đối với họ là ánh mắt xúc động, nụ cười rạng rỡ của người dân khi bước vào mái ấm mới không còn gió lùa, mưa dột. Và hơn cả, đó là niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang vì dân, gần dân, sống trong lòng dân - vững vàng giữa đời thường như chính những ngôi nhà mới vừa được dựng lên.r

Thu Trang

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/chung-tay-xoa-nha-tam-nha-dot-nat/dung-nha-moi-vun-dap-giac-mo-an-cu-1004132