Dùng súng tự chế bắn vợ tử vong, người chồng bật khóc tại tòa

Đi uống rượu về, trong lúc cãi nhau, Lương Văn Tới đã dùng súng tự chế bắn người vợ tử vong.

Ngày 10/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lương Văn Tới (SN 1962, trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Nạn nhân là bà K.T.H., SN 1962, vợ Tới.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 21/8/2022, Lương Văn Tới đi uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Khi người vợ bỏ ra ngoài, Tới cầm súng tự chế dí vào bụng vợ để đe dọa nhưng được con can ngăn, cất súng.

Lương Văn Tới nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến quá trình phạm tội của mình

Lương Văn Tới nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến quá trình phạm tội của mình

Bỏ ra ngoài khoảng 5 phút, Tới quay về yêu cầu con trả súng cho mình. Sau khi cất súng vào phòng ngủ, Tới xuống bếp xin vợ tiền mua nước ngọt để giải rượu nhưng vợ không cho nên cả hai lại xảy ra cãi vã.

Tới bực tức về buồng ngủ lấy súng và bắn vợ. Hoảng sợ, người con trai nhặt súng chạy sang hàng xóm cầu cứu. Bà H. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Lương Văn Tới bỏ trốn. Ngày 22/8/2022, đối tượng lên cơ quan Công an đầu thú.

Tại tòa, Tới biện minh cho hành vi phạm tội của mình vì quá say. Bị cáo cúi đầu xin lỗi gia đình vợ và các con. Tới nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến quá trình phạm tội của mình.

Bị cáo cúi đầu xin lỗi gia đình vợ và các con

Bị cáo cúi đầu xin lỗi gia đình vợ và các con

Được biết, sau khi gây án, Tới đưa cho con 20 triệu đồng để lo ma chay cho vợ trước khi đi đầu thú.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Tới 17 năm tù về tội "Giết người". Về phần dân sự, cấp dưỡng nuôi mẹ nạn nhân mỗi tháng 300.000 đồng.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dung-sung-tu-che-ban-vo-tu-vong-nguoi-chong-bat-khoc-tai-toa-post1516489.tpo