Đừng vứt mẩu thuốc bừa bãi

Giữa trưa ngày 21-6, cửa hàng photocopy số 341 đường Ngô Gia Tự (phường Đức Giang, quận Long Biên) có vài người khách. Một thanh niên trẻ sau khi nhận đủ tài liệu muốn photocopy liền đi ra cửa.

Đến mái hiên, anh vứt một mẩu thuốc lá vẫn còn lửa vào chiếc hộp carton. Thấy vậy, ông Bắc chủ cửa hàng liền ra nhặt rồi rảo bước theo người thanh niên nhẹ nhàng nói:

- Anh đừng bao giờ vứt mẩu thuốc lá như thế nữa nhé.

- Cháu bỏ vào thùng chứa rác mà bác. Nó nhỏ có đáng gì đâu ạ. - người thanh niên đáp.

- Nó rất nhỏ nhưng có thể gây nên một đám cháy đấy. - ông Bắc đáp rồi chìa mẩu thuốc lá còn cháy trước mặt cậu thanh niên.

- Ôi! Cháu xin lỗi bác. Cháu vội quá nên quên dụi lửa ở mẩu thuốc. Cháu xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm ạ. - người thanh niên vội vàng trả lời.

- Anh hay hút thuốc thì phải rèn thói quen, tắt lửa xong mới bỏ mẩu thuốc vào sọt rác nhé. - ông Bắc dặn dò.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Bắc cho rằng rất nhiều vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ những hành động vô tình như vậy. Vì thế, mọi người cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh, nên có thơ rằng:

Trước khi bỏ mẩu thuốc đi
Phải dập tắt lửa, phòng khi cháy bùng.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-vut-mau-thuoc-bua-bai-633916.html