'Được hát phục vụ bộ đội vào dịp Tết là niềm vinh dự của tôi'
Mang lời ca, tiếng hát, những làn điệu chèo phục vụ bộ đội vào dịp Tết Nguyên đán và bà con ở những điểm lễ hội trong những ngày đầu năm mới là niềm vinh dự của tôi và đồng nghiệp, đó là chia sẻ của Đại úy QNCN Hoàng Thanh Huấn (Nhà hát Chèo Quân đội) với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử.
PV: Anh đã có bao nhiêu cái Tết biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân?
Nghệ sĩ Hoàng Thanh Huấn: Tôi về công tác ở Nhà hát được 10 năm và cũng là chừng ấy thời gian được đi biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân dịp Tết.
Những chương trình biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân vào dịp Tết thì chủ yếu là những vở diễn đề tài lịch sử, lễ hội…nhưng cũng có những vở về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính cũng được biểu diễn nhiều như vở Những người mẹ, Chu Văn An-người thầy của muôn đời, đó là những vở mà tôi được đóng vai chính và có nhiều kỷ niệm nhất. Tuy nhiên, trong những chương trình đầu năm thì Nhà hát thường chọn công diễn các chương trình ca nhạc và trích đoạn chèo truyền thống.
Đại úy QNCN Hoàng Thanh Huấn gửi lời chúc Tết đến độc giả Báo Quân đội nhân dân bằng những làn điệu chèo.
PV: Anh có gặp khó khăn trong việc lựa chọn tác phẩm trong những chương trình này?
Nghệ sĩ Hoàng Thanh Huấn: Với người nghệ sĩ làm nghệ thuật truyền thống, khi biểu diễn cho bà con và bộ đội xem thì phải chọn những ca khúc, làn điệu chèo về Bác Hồ, Đảng, mùa xuân bởi những ca khúc này đã quen thuộc với đông đảo người nghe từ lời ca đến giai điệu, khi nghệ sĩ cất lên tiếng hát thì người nghe rất thích và thường muốn được nghe hát lại nhiều lần.

Đại úy QNCN Hoàng Thanh Huấn trong vở chèo "Ba ngày làm vua".
PV: Cảm nhận của anh ra sao về những chương trình này?
Nghệ sĩ Hoàng Thanh Huấn: Trong các chương trình biểu diễn cho bộ đội và nhân dân vào dịp Tết, những nghệ sĩ của chiếu chèo Quân đội có cảm nhận, khán giả, bộ đội yêu các nghệ sĩ lắm. Khi hát xong, chúng tôi nhận được những món quà là những can nước mắm, hũ gạo, rau xanh…Cảm giác của tôi khi đó rất vui mừng bởi những món quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng trong đó biết bao ân tình của đồng chí, đồng đội.
Được đi biểu diễn phục vụ bộ đội vào dịp Tết, tôi mới cảm nhận được rằng, Tết của những người chiến sĩ không thiếu thứ gì, các anh tự tay làm bánh chưng, giò, cắm hoa…Tuy phải xa gia đình nhưng khung cảnh sum vầy bên mâm cỗ xuân cùng đồng đội và được nghe hát chèo đã giúp các chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà.
PV: Anh có gặp khó khăn gì trong những chuyến đi biểu diễn phục vụ bộ đội vào dịp đầu năm mới?
Nghệ sĩ Hoàng Thanh Huấn: Có những chuyến đi biểu diễn chúng tôi phải hành quân cả ngày mới đến nơi như trong đợt biểu diễn ở Tây Nguyên cách đây vài năm. Trong chuyến đi đó, tôi bị sốt cao nhưng ngày hôm sau, khi đã hạ sốt, tôi lại tiếp tục hành quân cùng các chiến sĩ đi đến những điểm diễn khác. Vất vả là thế nhưng tôi cùng với đồng đội luôn trong tâm thế sẵn sàng mang đến những món ăn tinh thần hấp dẫn cho bộ đội.

Cảnh trong vở "Hai mươi năm thù hận"

Diễn viên Hoàng Thanh Huấn trong vở "Bến nước ngũ bồ"
PV: Tại sao khi biết trước việc đi theo con đường nghệ thuật truyền thống sẽ gặp khó khăn nhưng anh vẫn quyết định lựa chọn?
Nghệ sĩ Hoàng Thanh Huấn: Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ con đường nghệ thuật mình đã chọn, mặc dù biết trước những khó khăn phía trước bởi nghệ thuật truyền thống là loại hình rất kén khán giả.
Hiện nay số lượng khán giả yêu nghệ thuật chèo không nhiều, nhưng tôi hy vọng rằng, trong tương lai, chắc chắn nghệ thuật dân tộc sẽ phát triển, dần dần chiếm được cảm tình của khán giả, đồng thời chinh phục cả công chúng trẻ tuổi. Theo nhìn nhận của tôi, hiện nay, các bạn trẻ đã có những cách tiếp cận nhiều hơn với nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng.
Tôi nghĩ rằng, việc lựa chọn bất kỳ ngành nghề nào của mỗi người cũng gặp khó khăn riêng nhưng với tôi, là một nghệ sĩ, chiến sĩ tuy tuổi đời còn trẻ mà được công tác ở một đơn vị nghệ thuật lớn của Quân đội là niềm vinh dự không phải ai cũng may mắn có được. Vì thế, tôi tự nhủ sẽ cống hiến hết mình cho nghệ thuật, mang lời ca tiếng hát phục vụ đông đảo khán giả trong và ngoài quân đội nhiều hơn nữa.
PV: Trong 10 năm hoạt động nghệ thuật, anh đã đoạt bao nhiêu huy chương?
Nghệ sĩ Hoàng Thanh Huấn: Được sự hỗ trợ, động viên của lãnh đạo Nhà hát và các đồng nghiệp nên trong quá trình công tác, tôi đã đoạt gần 10 huy chương vàng, bạc trong các kỳ hội diễn nghệ thuật trong và ngoài quân đội.
PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!