Đường cứu hộ... kêu cứu!
Chỗ nào mà Tư Giao thông than dữ vậy?- Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn dài gần 3km đi qua thôn Trung Lưu và Phố Tây (xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) thuộc dự án 'Đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống bão lụt và phát triển kinh tế - xã hội' qua các xã Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) đó Bề Tui.

Tuyến đường trở nên lầy lội mỗi khi trời đổ mưa.
- Sao phải kêu cứu?
- Dự án khởi công năm 2010, tổng vốn gần 952 tỷ đồng. Nhưng sang năm 2011, bị cắt giảm đầu tư công, chỉ còn hơn 290 tỷ đồng nên làm dở dang. Chỉ hoàn thành được vài km thảm nhựa, còn đoạn gần 3km ở thôn Trung Lưu và thôn Phố Tây thì mới đắp nền đất rồi để đó cho tới giờ.
- Bỏ dở hơn chục năm thì dân chịu sao nổi?
- Khổ đủ đường! Mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt; mùa nắng thì bụi bay mù mịt. Hơn 250 hộ dân đi lại cực kỳ vất vả, nhất là học sinh và người đi làm đồng. Không chỉ vậy. Nền đường đắp cao hơn đường cũ tới 4-5m, người dân không có lối xuống ruộng sản xuất. Đã thế, cả tuyến chỉ có 2 cống tạm, thoát nước không xuể, mưa lớn là hơn 30 hộ phía dưới bị ngập.
- Đường cứu hộ mà nghe như thành “đường gây họa”?
- Nói vậy cũng không sai. Đáng lẽ phục vụ dân sinh, phòng chống thiên tai, giờ lại trở thành nỗi lo thường trực của người dân.
- Dân có kiến nghị gì không?
- Kiến nghị nhiều rồi, từ chính quyền cơ sở đến các cấp liên quan, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ ràng. Vậy nên, người dân chỉ mong dự án được tiếp tục đầu tư, thi công dứt điểm, trả lại con đường đúng nghĩa “cứu hộ, cứu nạn”.
- Bề Tui thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, rà soát, bố trí nguồn vốn và có phương án xử lý dứt điểm, tránh để một công trình vì dân mà lại làm khổ dân kéo dài thêm nữa. Bởi, nếu để dự án kéo dài thế này thì ảnh hưởng cả đời sống lẫn phát triển kinh tế địa phương.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/duong-cuu-ho-keu-cuu-post339115.html












