Đường đua phim Tết 2026: Phim gia đình lên ngôi, Trấn Thành đối đầu Trường Giang

Cuộc đua phòng vé Tết Nguyên đán 2026 chính thức lộ diện với 4 bộ phim đến từ các đạo diễn gồm Trấn Thành, Trường Giang, Lê Thanh Sơn và Minh Beta.

Rạp Việt dịp Tết Nguyên đán 2026 chứng kiến cuộc cạnh của 4 bộ phim Tết gồm “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành, “Nhà ba tôi một phòng” của đạo diễn Trường Giang, “Báu vật trời cho” của đạo diễn Lê Thanh Sơn và “Mùi phở” đến từ đạo diễn Minh Beta. Mỗi bộ phim mang một màu sắc riêng tạo nên bức tranh đa dạng cho mùa phim Tết – vốn luôn được xem là “mỏ vàng” của điện ảnh Việt.

Trấn Thành đối đầu Trường Giang

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, “đạo diễn nghìn tỷ” Trấn Thành trình làng bộ phim “Thỏ ơi!!” thuộc thể loại drama, tâm lý với sự góp mặt của dàn diễn viên là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ LyLy, Ali Hoàng Dương, rapper Pháo, Pháp Kiều, MC Gil Lê, streamer Cris Phan, BB Trần, Đinh Ngọc Diệp… Phim theo chân một cô gái mang nhiều tổn thương khi phải tìm cách thoát khỏi mối quan hệ độc hại với bạn trai.

Trong vài năm trở lại đây, Trấn Thành đã xây dựng một “thương hiệu phim Tết” riêng biệt, gắn liền với nhiều thành công tại phòng vé. Mỗi dịp Tết đến, khán giả lại chờ đón xem nam đạo diễn sẽ mang đến điều gì mới mẻ trên màn ảnh rộng.

Phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành

Phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành

Chia sẻ về dự án tâm huyết cho mùa Tết Bính Ngọ, đạo diễn Trấn Thành cho hay: “Tôi hy vọng rằng ‘Thỏ ơi!!’ sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết và có phong cách sống thời thượng. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị”.

Đạo diễn thứ hai bước vào cuộc đua phim Tết là Trường Giang – một người đồng nghiệp và bạn lâu năm của Trấn Thành. Trường Giang mang đến Tết Nguyên đán 2026 bộ phim “Nhà ba tôi một phòng” thuộc thể loại gia đình, hài, tâm lý.

Tác phẩm xoay quanh chủ đề gia đình với những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cha và con gái. Người con muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, theo đuổi giấc mơ ở lĩnh vực thời trang, trong khi người cha mong con nối nghiệp nghề làm mắm truyền thống. Hai cha con sống trong căn nhà chật hẹp giữa thành phố đông đúc, từ đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bộ phim mang đến một lát cắt gần gũi về gia đình Việt hiện đại, nơi yêu thương đôi khi bắt đầu từ sự thấu hiểu.

Phim "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang

Phim "Nhà ba tôi một phòng" của đạo diễn Trường Giang

Trong “Nhà ba tôi một phòng”, Trường Giang đảm nhận cùng lúc 3 vai trò: đạo diễn - nhà sản xuất - diễn viên. Trường Giang vào vai người cha miền Trung, có làn da sạm nắng, ngoại hình giản dị, bên cạnh nhân vật con gái do diễn viên Minh Anh thủ vai.

Lần đảm nhận vai trò đạo diễn, Trường Giang thừa nhận: “Làm đạo diễn là bước ngoặt lớn của cuộc đời”. Anh khẳng định bản thân đã dành nhiều thời gian để học hỏi, tìm hiểu để chuẩn bị đủ hành trang trong lần đầu chào sân ở vai trò đạo diễn phim điện ảnh. Trường Giang cho biết áp lực là điều không tránh khỏi, nhưng cũng chính thử thách này đã mở ra cho anh một góc nhìn sâu sắc hơn về điện ảnh, đồng thời thôi thúc anh đặt trọn tâm huyết vào dự án được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Đề tài gia đình lên ngôi mùa phim Tết 2026

Trong 4 phim Tết, có tới 3 bộ phim xoay quanh chủ đề gia đình - yếu tố dễ chạm đến cảm xúc khán giả trong những ngày đầu năm. Đường đua phim Tết 2026 trở nên nóng hơn với sự góp mặt của phim “Báu vật trời cho” của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Tác phẩm thuộc thể loại gia đình, hài, tình cảm, đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào trên màn ảnh rộng sau phim “Mai” của Trấn Thành.

“Báu vật trời cho” xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) - một người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Cô gặp Hồng (Tuấn Trần) - một chàng trai làm dịch vụ du lịch, tại một làng chài ven biển. Cuộc gặp gỡ tình cờ đẩy hai người vào loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ vượt ngoài kế hoạch.

"Báu vật trời cho" đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào trên màn ảnh rộng

"Báu vật trời cho" đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào trên màn ảnh rộng

Trong phim, Phương Anh Đào khắc họa nhân vật Ngọc với nhiều tầng cảm xúc – một người mẹ đơn thân mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương, vừa sợ hãi vừa kiên định. Trong khi đó, Tuấn Trần hóa thân thành một chàng trai phóng khoáng, lạc quan, song ẩn chứa nội tâm sâu sắc và trách nhiệm gia đình lớn lao.

Lần đầu tiên gia nhập đường đua phim Tết, cạnh tranh với nhiều gương mặt có kinh nghiệm, đạo diễn Lê Thanh Sơn cho biết anh có áp lực nhưng điều đó đã trở thành sự phấn khích khi anh được đồng hành cùng những đồng nghiệp tài năng để chinh phục sự yêu thương của khán giả qua bộ phim.

Dự án phim Tết 2026 thứ tư đến từ đạo diễn Minh Beta với phim “Mùi phở” thuộc thể loại gia đình, hài. Khác với ba dự án còn lại, “Mùi phở” được đánh giá là bộ phim có màu sắc nhẹ nhàng, giàu tính hoài niệm và văn hóa. Chỉ riêng tên phim đã gợi lên những cảm xúc rất đặc trưng của Tết: hương phở nghi ngút khói, sự sum vầy của gia đình.

Phim quy tụ dàn diễn viên đông đảo ở miền Bắc và miền Nam như Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Hà Hương... xoay quanh câu chuyện của các thành viên trong một gia đình có truyền thống nấu phở.

"Mùi phở" quy tụ dàn diễn viên đông đảo ở miền Bắc và miền Nam như Xuân Hinh, Thu Trang...

"Mùi phở" quy tụ dàn diễn viên đông đảo ở miền Bắc và miền Nam như Xuân Hinh, Thu Trang...

Lần đầu tiên sau gần năm thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Xuân Hinh xuất hiện trên màn ảnh rộng qua phim điện ảnh “Mùi phở”. Với bộ phim này, ông không chỉ đóng vai trò một diễn viên, mà còn là người mang nét văn hóa Bắc Bộ vào điện ảnh. Cách ông thể hiện nhân vật vừa dí dỏm, vừa chan chứa tình cảm khiến người xem cảm nhận được hồn Việt một cách tự nhiên – như thể câu chuyện không được “diễn”, mà được “sống”.

Cuộc cạnh tranh của 4 bộ phim Việt vào dịp Tết Nguyên đán 2026 không chỉ là màn so tài doanh thu, mà còn phản ánh bức tranh toàn cảnh của điện ảnh Việt: đa dạng hơn, chuyên nghiệp hơn và ngày càng chú trọng đến trải nghiệm khán giả. Câu hỏi “ai sẽ thắng” trong đường đua phim Tết 2026 có lẽ chỉ có thể trả lời khi các bộ phim khởi chiếu chính thức và doanh thu được công bố. Sự đa dạng giúp khán giả có nhiều lựa chọn hơn vào dịp nghỉ lễ, đồng thời tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, buộc các đạo diễn đầu tư nghiêm túc cho mỗi đứa con tinh thần.

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/duong-dua-phim-tet-2026-phim-gia-dinh-len-ngoi-tran-thanh-doi-dau-truong-giang-post1266571.vov