Đường hoa bị phá phách

Chỉ mới vài ngày đi vào hoạt động đường hoa Nguyễn Tất Thành đã để lại nhiều hình ảnh buồn. Xem chừng ý thức của những người du Xuân là vấn đề cần phải lên tiếng.

Đường hoa bị phá phách

 Những linh vật bị bẻ gãy sừng dù chưa hết tết.

Những linh vật bị bẻ gãy sừng dù chưa hết tết.

Trong không khí Tết còn nhiều khó khăn bởi Covid -19, nhiều hoạt động bị đình trệ thì đường hoa Nguyễn Tất Thành là một sản phẩm tạo ra giá trị tinh thần cho người dân. Vậy mà, chỉ vài ngày đi vào hoạt động, với hàng trăm lượt khách tham quan, đã xuất hiện nhiều hình ảnh không đẹp, những hành vi khó chấp nhận xảy ra nơi đây.

Cụ thể, ngay trong đêm khai mạc, với lượng người đông đến tham quan, chụp ảnh. Người ta mặc nhiên leo trèo và bẻ gẫy sừng của linh vật tạo cảnh. Chưa hết, những cánh đồng lúa bị giẫm đạp không thương tiếc, chỉ vì thú vui của mọi người. Họ bất chấp biển cấm, bất chấp những quy định mà xã hội văn minh cần phải có.

 Ruộng lúa bị giẫm đạp.

Ruộng lúa bị giẫm đạp.

Ở ngay cổng chính, nơi đặt linh vật quan trọng nhất của đường hoa với hình ảnh đàn trâu vàng. Người ta mặc nhiên leo chụp ảnh, leo trèo và biến thành thú tiêu khiển. Chưa hết bẻ luôn sừng trâu. Nhiều người vô tư ngắt, bẻ hoa tươi được sắp đặt ở các khu vực tiểu cảnh… không thương tiếc.

Dù chính quyền thành phố, đội ngũ công nhân có túc trực cũng không thể kiểm soát hết tất cả vì lượng người quá lớn. Vấn đề ở đây chính là ý thức của người tham quan, là tiêu chuẩn của sự văn minh. Hãy là những con người thưởng lãm, vui Xuân có ý thức trách nhiệm với cộng đồng và cả những gì mà chính quyền thành phố gầy công xây dựng.

Q.Nhân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/duong-hoa-bi-pha-phach-135186.html