'Đường lên phía trước': Bản giao hưởng nghệ thuật kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng
Tối 3/2, chương trình nghệ thuật chính luận 'Đường lên phía trước' đã chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô
Mạch nguồn lịch sử từ "Con đường đã chọn"

Chương trình nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong suốt tiến trình cách mạng.
Mở đầu đêm diễn, không gian khán phòng như lắng đọng lại với tiết mục biểu diễn tranh cát nghệ thuật mang tên Những mốc son lịch sử. Từng hạt cát rơi xuống dưới bàn tay tài hoa của nghệ sĩ đã tái hiện lại những bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam. Ngay sau đó là bản mashup đầy uy nghiêm Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi - Đảng cho ta một mùa xuân, như một lời khẳng định đanh thép về niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Phần I của chương trình với chủ đề "Con đường đã chọn" đã đưa khán giả ngược dòng thời gian về những năm tháng lầm than của dân tộc khi chưa có Đảng. Thông qua ngôn ngữ múa hình thể trong hoạt cảnh Ánh sáng con đường và giọng ca trầm hùng của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng trong tác phẩm Dấu chân phía trước, người xem được cảm nhận sâu sắc về hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dấu ấn đổi mới và tầm vóc Việt Nam hôm nay

Bản mashup Lá cờ Đảng - Đảng là cuộc sống của tôi - Đảng cho ta một mùa xuân.
Tiếp nối mạch cảm xúc tự hào, Phần II mang tên "Dấu ấn hôm nay" tập trung phản ánh những thành tựu rực rỡ của đất nước sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới kể từ Đại hội VI (1986). Thông qua các clip đồ họa hiện đại, khán giả được nhìn lại toàn cảnh sự thay đổi của Việt Nam: từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu trở thành một nền kinh tế năng động, có vị thế quốc tế vững chắc.
Âm nhạc trong phần này mang màu sắc tươi sáng, rộn ràng hơn với các ca khúc Đất nước hôm nay, Sống như những đóa hoa và Thênh thang đường mới. Qua giọng hát trong trẻo của Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn và nội lực của các ca sĩ trẻ Đông Hùng, Đào Mác, bức tranh về một Việt Nam đổi mới được hiện lên chân thực. Đó là hình ảnh những công trình vươn cao, những cánh đồng mẫu lớn và nụ cười của người dân trong cuộc sống ấm no.
Khát vọng tương lai và sức trẻ kỷ nguyên mới

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng biểu diễn.
Phần cuối của chương trình mang tên "Đường lên phía trước" thực sự là một cú bùng nổ về mặt cảm xúc. Đây là không gian dành cho thế hệ trẻ – những người sẽ trực tiếp hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh vào giữa thế kỷ XXI. Điểm nhấn của phần này là sự xuất hiện của các gương mặt trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội. Trong phần giao lưu sân khấu, những bạn trẻ đã chia sẻ về lý tưởng sống, về khát vọng cống hiến cho tổ quốc, tạo nên một sự kết nối thế hệ đầy cảm động.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình.
Các tiết mục mang khí thế thời đại như mash-up “Hào khí Việt Nam-Đất Việt tiếng vọng ngàn đời,” “Kỷ nguyên hòa ca,” “Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi,” cùng phần giao lưu sân khấu với những gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao và hoạt động xã hội, đã khắc họa hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, giàu khát vọng, sẵn sàng dấn thân và cống hiến.


Các tiết mục trong chương trình nghệ thuật.
Chương trình "Đường lên phía trước" đã thành công trong việc dung hòa giữa tính chính luận nghiêm túc và giá trị thẩm mỹ cao. Với lực lượng biểu diễn đông đảo gồm các nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhạc công, và vũ đoàn Selena, mỗi tiết mục đều được đầu tư dàn dựng công phu về cả phần nghe lẫn phần nhìn.
Việc truyền hình trực tiếp chương trình trên sóng quốc gia đã giúp thông điệp về niềm tin vào Đảng, lòng biết thế hệ cha anh và khát vọng vươn mình của dân tộc đến được với hàng triệu trái tim khán giả. Đêm nhạc không chỉ là một hoạt động kỷ niệm, mà còn là đòn bẩy tinh thần, tạo không khí phấn khởi cho toàn Đảng, toàn dân bước vào một mùa Xuân mới với quyết tâm mới.













