Đường Nguyễn Cảnh Dị ngày càng khó đi

Hơn 10 năm nay, người dân sống dọc tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài thuộc quận Hoàng Mai khổ sở trước tình trạng thi công dở dang.

Đoạn đường chỉ dài khoảng vài trăm mét nhưng lại mất khá nhiều thời gian để đi qua.

Anh Đoàn Minh Khuê, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết: ''Tất nhiên là quá nguy hiểm rồi, nhất là đối với xe máy, tai nạn rất nhiều. Người dân rất bức xúc với con đường này''.

Đường Nguyễn Cảnh Dị ngày càng khó đi.

Đường Nguyễn Cảnh Dị ngày càng khó đi.

Ông Nguyễn Minh Khôi, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, cho biết: ''Như ổ voi chứ không phải ổ gà nữa, có 200m mặt đường thôi mà nắng thì bụi mà mưa thì lầy lội''.

Với anh Trần Văn Cầu, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy: ''Bọn em toàn đi vòng lối khác chứ ít khi đi qua đây lắm, trừ khi bất đắc dĩ lắm mới phải đi qua đây thôi, lắm xe đêm hôm toàn phải đi ngược chiều, đi đường này khó đi lắm''.

Nhiều người gọi đây là “con đường đau khổ”.

Nhiều người gọi đây là “con đường đau khổ”.

Tình trạng tắc đường thường xuyên xảy ra do lưu lượng phương tiện tăng cao, cùng với ô nhiễm môi trường do khói bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân sinh sống trong khu vực.

Anh Vũ Văn Hào, phường Định Công, quận Hoàng Mai, cho biết: ''Mình ở đây cũng 10 năm rồi nhưng mà đoạn đường này từ trước đến giờ vẫn như này và càng ngày nó càng xấu đi".

Tham gia giao thông ở một đô thị hiện đại mà cứ ngỡ như đang di chuyển ở một huyện miền núi xa xôi.

Tham gia giao thông ở một đô thị hiện đại mà cứ ngỡ như đang di chuyển ở một huyện miền núi xa xôi.

Đi lại khó khăn nhưng người dân lại chẳng biết kêu ai. Đến bao giờ con đường này mới hoàn thành việc cải tạo vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/duong-nguyen-canh-di-ngay-cang-kho-di-249082.htm