Đường phố đâu của riêng ai!

Vào hồi 8h sáng 25-4, anh Quang (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) có việc phải đến quận Hà Đông. Khi đi qua phố Bế Văn Đàn, đoạn gần số nhà 57 thì xe ô tô của anh không thể đi tiếp vì một gia đình đã căng bạt cả hai bên hè, lấn chiếm hết lòng đường để tổ chức tang lễ. Nhiều xe ô tô khác lỡ đi vào con phố này lúc đó đều phải quay đầu đi ra, gây nên cảnh ùn ứ giao thông không đáng có. Sau khi vất vả 'thoát' được dòng xe, anh Quang ghé mua chút đồ và hỏi người bán hàng:

- Đường bị ngăn thế này lâu chưa chị?

- Từ sáng hôm qua bác ạ. Bao nhiêu xe đi vào lại phải quay ra, đến khổ - người bán hàng thở dài trả lời.

Trao đổi với Người Xây Dựng, anh Quang cho rằng, việc giúp đỡ, hỗ trợ, tạo thuận lợi để các gia đình tổ chức lễ tang cho người thân qua đời đã trở thành truyền thống tốt đẹp. Tuy nhiên, việc chiếm hè, ngăn luôn cả một con phố vì việc riêng gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông trong suốt một ngày là hành động không chỉ vi phạm trật tự đô thị mà còn thiếu tôn trọng những người xung quanh, bởi đường phố đâu của riêng ai!

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/998501/duong-pho-dau-cua-rieng-ai