Đường phố Hà Nội rực rỡ sắc đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9

Lá cờ Tổ quốc thiêng liêng luôn xuất hiện, đồng hành cùng với mỗi người dân, mỗi gia đình trong những sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước.

Trong những ngày chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022), khắp phố phường Hà Nội như được phủ sắc đỏ của màu cờ Tổ quốc. Nhiều tuyến đường được treo băng rôn, khẩu hiệu vô cùng rực rỡ.

Nhìn lại khoảng thời gian này năm trước, Thủ đô cùng các địa phương đang nỗ lực, gồng mình chống đại dịch COVID-19 và cơ bản đã khống chế thành công. Và hiện tại, cả nước lại tiếp tục cố gắng đẩy lùi dịch bệnh đồng thời tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Hàng loạt pa nô, áp phích đỏ rực chào mừng Ngày lễ lớn của dân tộc trên phố Hoàng Diệu.

Hàng loạt pa nô, áp phích đỏ rực chào mừng Ngày lễ lớn của dân tộc trên phố Hoàng Diệu.

Treo cờ Tổ quốc trở thành thói quen của người dân trong mỗi dịp có sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước.

Treo cờ Tổ quốc trở thành thói quen của người dân trong mỗi dịp có sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước.

Dải hồng kỳ chạy dọc theo dải phân cách giữa trên phố Tây Sơn.

Dải hồng kỳ chạy dọc theo dải phân cách giữa trên phố Tây Sơn.

Sắc đỏ màu cờ Tổ quốc hiện diện khắp nơi, từ đường lớn tới những con phố nhỏ.

Sắc đỏ màu cờ Tổ quốc hiện diện khắp nơi, từ đường lớn tới những con phố nhỏ.

Những lá cờ Tổ quốc khiến con ngõ nhỏ trở nên rực rỡ, sống động.

Những lá cờ Tổ quốc khiến con ngõ nhỏ trở nên rực rỡ, sống động.

Hình ảnh quốc kỳ hiện diện trên từng căn nhà.

Hình ảnh quốc kỳ hiện diện trên từng căn nhà.

Một ngõ nhỏ phố đội cấn như được nhuộm thắm sắc đỏ.

Một ngõ nhỏ phố đội cấn như được nhuộm thắm sắc đỏ.

Cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà rực rỡ hơn hẳn ngày thường.

Cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà rực rỡ hơn hẳn ngày thường.

Lá cờ Tổ quốc luôn đồng hành với mỗi người dân Việt Nam trong các sự kiện trọng đại của đất nước.

Lá cờ Tổ quốc luôn đồng hành với mỗi người dân Việt Nam trong các sự kiện trọng đại của đất nước.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/duong-pho-ha-noi-ruc-ro-sac-do-mau-co-to-quoc-chao-mung-ngay-quoc-khanh-2-9-17222090107553114.htm