Đường tình chông gai 2 năm bị đá 6 lần, chàng trai trỗi dậy từ nỗi đau

Tôi năm nay 31 tuổi, kỹ sư phần mềm, chuyên môn tốt, nhà xe đầy đủ, thu nhập khá, người yêu xinh đẹp, hiểu chuyện và yêu tôi thật lòng. Từ bên ngoài, cuộc sống của tôi dường như chẳng thiếu gì. Nhưng ít người biết rằng chỉ 5 năm trước, tôi là một thằng thất bại không có gì trong tay, thậm chí 2 năm bị đá tới 6 lần, tinh thần tổn thương không ít, có lúc còn nghĩ quẩn…

Chuyện tình yêu của tôi, chỉ có thể nói là chông gai trắc trở. 26 tuổi, tôi là nhân viên quèn, suốt ngày chỉ biết lập trình, tính tình khép kín, không biết chăm sóc bản thân. Khi ấy, tôi không chỉ có gu ăn mặc tồi, tóc tai bù xù, mặt lúc nào cũng bơ phờ, mà còn mang trong mình một nỗi ám ảnh, mặc cảm, tự ti rất lớn: bao quy đầu của tôi không bình thường, nó gây phiền phức cho tôi, nó bị dài và khó vệ sinh được sạch sẽ.

Đúng vậy, hiện tượng này đeo bám từ khi tôi còn bé, khiến tôi xấu hổ, không dám chia sẻ cùng ai. Đọc các bài trên mạng về những gã trai giống tôi đi cắt bao quy đầu bị dài ở tỉnh lẻ và các Trung tâm y tế quận huyện không thành, để lại di chứng vĩnh viễn nên tôi lại đâm ra sợ không dám đi điều trị. 26 tuổi, tôi sống trong sự ám ảnh của chính mình, trong vòng quay lặp lại nhàm chán mỗi ngày giữa đi làm – về nhà, tưởng như chẳng có tương lai…

Thế rồi tôi gặp em, tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau trong một tình huống dở khóc dở cười, khi em đi giày cao gót không may bị gãy đế, còn tôi là kẻ tốt bụng bất đắc dĩ, nhận lời giúp đưa em về nhà. Tình yêu vô tình nảy nở, thời gian đầu, cả hai đều chìm đắm trong hạnh phúc. Em là người mạnh mẽ và phóng khoáng, lại không hề chê tôi không biết cách ăn mặc, còn thi thoảng sắm sửa, mua đồ, giúp tôi thay đổi dần. Say mê trong tình yêu, tôi cũng dần mở lòng, chia sẻ những điều thầm kín, thậm chí còn tính đến chuyện hôn nhân. Một ngày nọ trong chuyến du lịch cùng nhau, chúng tôi đã trao nhau đêm đầu tiên của mình… Thế nhưng khi biết được bí mật sâu thẳm của tôi, vì căn bệnh dài bao quy đầu, tôi không thể đem đến cho em niềm vui trọn vẹn, tôi thì mất tự tin, em bỗng nhiên thay đổi, tỏ ra hờ hững,… Rồi một ngày, điều cay đắng ấy đã đến: em nói lời chia tay tôi! Tình yêu đầu tiên của tôi!

Sau chia tay, tôi đau khổ vật vã, gục ngã trong ân hận oán trách, rồi chẳng hiểu sao bị bạn bè lôi kéo, tôi tìm đến các quán bar, club. Tôi cứ điên cuồng trong suốt khoảng thời gian ấy, biến thành một con người khác, mạnh bạo hơn, thậm chí không ngại quen nhiều cô gái khác. Đã có 5 cô gái khác nhận lời làm người yêu tôi, mỗi một lần, tôi đều cố gắng xây dựng tình yêu với nàng, thế nhưng mỗi khi định tiến đến một mối quan hệ cao hơn, ám ảnh căn bệnh của mình lại khiến tôi chần chừ, không dứt khoát. Kết quả, những gì còn lại chỉ là hình ảnh họ quay lưng lại rời xa.

2 năm bị đá 6 lần, sự bế tắc khiến tôi dừng lại, thiếu đi tình yêu, sự ngọt ngào của 1 cô gái, tôi như kẻ vô hồn lạc lối trong đêm tối. Không chỉ vậy thời điểm đó tôi cũng phát hiện bệnh dài bao quy đầu của tôi đã biến chứng sang viêm bao quy đầu do việc vệ sinh nhưng không sạch sẽ được, bắt đầu ngứa rát và có mủ mùi hôi và rất khó chịu trước đây chỉ xuất hiện vài lần rồi thôi nhưng gần đây ngày một nặng hơn. Một tối u sầu, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, mở cửa một màu đen lạnh lẽo xồ ra đập vào mặt, tôi gục xuống khóc một mình, tự ôm lấy bản thân run rẩy trong đêm, không biết phải làm sao để thoát khỏi nỗi đau này…

Nhưng như – Thomas Fuller - đã từng nói: “Nếu không phải nhờ hy vọng, thì trái tim con người đã vỡ vụn”. Hy vọng ấy đến với tôi thật ảo diệu, cứ như là Mark Zuckerberg nghe được tiếng kêu cứu của tôi, bằng một thuật toán phi thường nào đó dòng giới thiệu bất ngờ của một phòng khám chuyên khoa tiết niệu, nam học vào mắt tôi. Tôi đọc và nghĩ, chi bằng đi chữa bệnh một lần cho dứt điểm, biết đâu lại giải quyết được mọi việc.

Chẳng còn gì để mất, tôi tìm đến phòng khám số 152 Xã Đàn nhờ bác sĩ giúp, một buổi chiều, ca phẫu thuật cắt bao quy đầu thẩm mỹ hoàn thành nhanh chóng, theo cách tốt đẹp nhất. Sau cuộc tiểu phẫu một tháng tôi thoát hẳn khỏi mặc cảm, nỗi xấu hổ tự ti quá khứ. Nếu biết mọi chuyện dễ dàng như vậy, tôi đã chẳng chờ đến tận bây giờ…

Đời tôi như bước sang một trang mới hiện tượng viêm nhiễm ngứa rát cũng đã khỏi hoàn toàn. 28 tuổi, tôi làm lại cuộc đời, tập trung cho sự nghiệp, đồng thời học cách chăm sóc bản thân, thay đổi ngoại hình. Tôi lên chức và mua nhà cách đây không lâu, và cô gái khác cũng dần xuất hiện. Người yêu hiện tại của tôi không chỉ có sự nghiệp vững chắc, còn biết cách sẻ chia và thấu hiểu, biết cách vun vén hạnh phúc lứa đôi vài tháng nữa là chúng tôi cưới rồi.

Chỉ có dũng cảm đối mặt với điểm yếu và thay đổi bản thân theo cách tích cực hơn, tôi mới xứng đáng có được hạnh phúc mình đang theo đuổi! Cảm ơn những người bác sĩ đã đồng hành với tôi trong ca phẫu thuật cho tôi hy vọng và sức mạnh để trỗi dậy và trở nên hoàn thiện hơn!

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/uong-tinh-chong-gai-2-nam-bi-a-6-lan-chang-trai-troi-day-tu-noi-au-a595021.html