Đường tới Berlin: Mổ xẻ một thảm bại

Trong từ điển của lịch sử bóng đá Italy, Berlin không còn là một nơi đem đến những ký ức đẹp đẽ nữa.

Chiến thắng lịch sử 18 năm trước trong mùa hè nước Đức đến giờ vẫn còn khiến nhiều thế hệ tifosi cảm thấy lâng lâng và dâng trào hạnh phúc nhớ về một phần đời của họ. Nhưng bây giờ, có thêm một Berlin của thất bại, của một Italy vô hồn, nhạt nhẽo, chơi một thứ bóng đá không có hình hài, không nét, không bản sắc, không ra công, không ra thủ, không ra Italy.

Những ai hiểu bóng đá Ý và theo sát những gì Luciano Spalletti đã làm cho đội tuyển trong vòng gần một năm qua, kể từ khi được bổ nhiệm làm Huấn luyện viên trưởng thay thế cho Roberto Mancini hiểu rõ rằng ông đã dành cho đội “Thiên thanh” rất nhiều tâm huyết, rất nhiều đam mê. Nhưng như ban nhạc Queen đã hát “Too much love will kill you” (Quá nhiều tình yêu sẽ giết chết bạn), sự cảm tính của Spalletti đã ảnh hưởng lớn đến đội tuyển Italy. Cụ thể đó là những sai lầm gì?

 Các tuyển thủ Italy gây thất vọng trong trận thua Thụy Sĩ 0-2. Ảnh: Getty

Các tuyển thủ Italy gây thất vọng trong trận thua Thụy Sĩ 0-2. Ảnh: Getty

Ông đã không triệu tập tiền vệ Manuel Locatelli, trớ trêu thay, đây chính là người đã lập cú đúp trong chiến thắng Thụy Sĩ 3-0 ở Euro 2020, giải thích rằng cách đá của cầu thủ đang chơi cho Juventus là quá bảo thủ. Thế nhưng, sau trận đấu với Albania và đặc biệt là với Tây Ban Nha, khi đối phương tràn ngập trung tuyến và bóp nghẹt lối chơi của Italy, có lẽ ông lúc ấy mới nhận ra là mình cần Locatelli chứ không phải Jorginho đến thế nào.

Thế rồi, nhìn cái cách mà Yamal và Williams tàn phá hai biên của Italy, nhiều cổ động viên tự hỏi những Politano và Orsolini tại sao không được triệu tập để làm giảm đi sức công phá của những cầu thủ trẻ Tây Ban Nha ấy. Chứng kiến Di Lorenzo bị Williams qua người hết lần này đến lần khác là cực hình đối với các tifosi.

Mà Di Lorenzo, đội trưởng Napoli, được Spalletti công khai tuyên bố “như con trai tôi”, được cho là câu trả lời tệ nhất mà một huấn luyện viên có thể đưa ra trước những câu hỏi về việc tại sao đặt niềm tin mù quáng vào anh. Một cây bút bình luận hàng đầu của Italy đã viết nhiều ngày trước về điều này, rằng ông chỉ có thể làm thế nếu ông có tên là Cesare; còn Di Lorenzo có tên Paolo, ám chỉ mối quan hệ của họ không đủ tầm để sánh với cha con nhà Maldini ở đội tuyển Italy trước kia. Trường hợp của Fagioli cũng đáng nói. Tiền vệ của Juventus đã bị treo giò 7 tháng vì cá độ bất hợp pháp và mới vừa trở lại sân cỏ. Anh đã đá chính ở trận đấu với Thụy Sĩ và biến mất.

Một vấn đề nữa, mang tính then chốt, đó là sơ đồ chiến thuật. Người thợ may và mảnh vải không tương thích nhau thì không thể cho ra bộ quần áo đẹp. Trong 4 trận đấu đã qua, vị huấn luyện viên 65 tuổi Spalletti áp dụng ít nhất 3 sơ đồ khác nhau để cố gắng áp dụng thứ bóng đá đầy tham vọng. Kết quả là dù đá với sơ đồ nào thì đội bóng cũng như một người đi thám hiểm không có la bàn, không biết phải đá như thế nào, phải lên trên hay xuống dưới, phải nhanh hay chậm và phải chuyền cho ai. Tất cả rối tinh rối mù, dẫn đến thảm họa như chúng ta đã thấy.

Một trong những lời bao biện của Spalletti về phong độ và thành tích kém của đội tuyển chính là tình trạng thể lực, khẳng định rằng các cầu thủ Italy “hết hơi” là do phải thi đấu quá nhiều trong mùa bóng vừa kết thúc. Đáng tiếc là những lời bào chữa ấy trở nên nực cười khi trong trận đấu với Italy, tiền vệ Freuler (Thụy Sĩ) chơi như một chiếc tàu cao tốc kết hợp với xe tăng, mà Freuler mùa vừa rồi đá rất hay trong màu áo Bologna ở Serie A. Xhaka thậm chí còn kết thúc giải muộn hơn khi anh cùng Bayer Leverkusen đá trận chung kết Europa League với Atalanta, thế mà anh có thể đánh thắng tất cả các tiền vệ của Italy trong trận đấu.

Cuối cùng là vấn đề tinh thần đồng đội. Ở Euro 2020, Italy của huấn luyện viên Mancini là một khối thống nhất và rất mạnh mẽ, với hai thủ lĩnh Chiellini và Bonucci. Italy của Spalletti thật sự buồn tẻ, không có niềm vui và khẩu hiệu gắn trên ngôi nhà "Thiên thanh" ở trại tập của Italy tại Iserlohn (Đức) là “Màu Thiên thanh đoàn kết chúng ta", mãi mãi đã trở thành một câu rỗng tuếch và vô vị.

LÊ MINH (từ Berlin, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/duong-toi-berlin-mo-xe-mot-tham-bai-783457