Đường tới Berlin: Thách thức tất cả

Trong 38 phút đầu của trận Tây Ban Nha-Georgia, có một cơn chấn động đã diễn ra và rung lắc suốt hơn nửa tiếng. Đấy là thời điểm Georgia có bàn mở tỷ số do pha tự đưa bóng về lưới nhà của Le Normand. Một kỳ tích nữa chăng, sau những gì Georgia đã làm với Bồ Đào Nha?

Câu trả lời đến nhanh thôi! Tây Ban Nha luôn là họ, không được coi là ứng viên số 1 như Anh-đội bóng luôn được báo chí vây quanh và ve vãn bởi đó là tập hợp của những ngôi sao Premier League, giải vô địch quốc gia đắt tiền và hấp dẫn nhất, và bởi vì ở đâu trên thế giới, người ta cũng nói tiếng Anh-nhưng chính Tây Ban Nha mới là đội mạnh nhất. Bởi sau khi trật tự được vãn hồi, với bàn thắng san bằng tỷ số của Rodri thì hiệp 1 kết thúc với một chỉ số kinh khủng: Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente tung ra tới 17 pha dứt điểm về khung thành Georgia-một kỷ lục. Trong hiệp 2 có thêm 3 bàn thắng nữa được ghi để rồi Tây Ban Nha thắng Georgia 4-1. Không một đội bóng nào ở Euro 2024 toàn thắng như Tây Ban Nha. Các cầu thủ áo đỏ đã ghi tổng cộng 10 bàn ở giải đấu này thì 9 vào lưới đối phương và 1 là vào lưới mình. Họ chỉ đứng sau Đức về số bàn thắng ghi được (10 bàn).

Yamal và Williams chơi hay tại Euro 2024. Ảnh: Getty

Yamal và Williams chơi hay tại Euro 2024. Ảnh: Getty

Đó là một tuyên ngôn mạnh mẽ đối với bất cứ đối thủ nào của Tây Ban Nha trong hành trình tuyệt vời của họ, với Đức là đội họ sẽ gặp ở tứ kết tại Stuttgart tối thứ sáu này. Đức đương nhiên được đánh giá cao hơn một chút, nhưng chủ yếu ở chỗ, họ là đội chủ nhà, được chơi trên sân nhà, với các khán giả nhà đứng sau lưng và hô vang tên họ ở những nơi họ thi đấu. Đức cũng có một đội hình mạnh và đầy khao khát chiến đấu, khao khát vinh quang. Họ có những tài năng trẻ xuất chúng như Musiala hay Wirtz, có những thủ lĩnh như Kroos và đặc biệt là Gundogan, có những cựu binh như Kimmich, Neuer và một huấn luyện viên trẻ tài ba Nagelsmann. Nhưng họ cũng có những vấn đề lớn ở hàng phòng ngự, mà trận đấu với Thụy Sĩ và Đan Mạch đã bộc lộ.

Tây Ban Nha, xét về mặt chuyên môn, nhỉnh hơn Đức, hoàn chỉnh hơn Đức, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên hiểu cầu thủ trong đội hình hiện tại do ông từng cầm quân đội trẻ của đội tuyển. Họ cũng có 1 chân sút tinh quái và giàu kinh nghiệm (Morata), có 1 tiền vệ giỏi đá đâu thắng đó và đã ở tầm đẳng cấp thế giới (Rodri), có 2 tài năng trẻ trung có thể (trên thực tế là đã) tàn phá các đường biên của đối phương, những người có tên Yamal và Williams. Áp lực lên Tây Ban Nha cũng ít hơn nhiều so với Đức. Nhìn cái cách mà Tây Ban Nha đá, có thể thấy sự uyển chuyển và linh hoạt thế nào, với một đội hình 2 có chiều sâu và khi ra sân là có thể giải quyết được trận đấu, như khi họ khép lại mọi hy vọng của Albania.

Nhưng Tây Ban Nha cũng có vấn đề. Đó là họ thích kiểm soát trận đấu, dù huấn luyện viên Luis de la Fuente đã hơn một lần khẳng định rằng đó không hẳn là chủ trương của đội bóng. Họ là đội dứt điểm nhiều nhất giải, nhưng số bàn thắng lại không là nhiều nhất do quá phung phí. Trận thắng Italy 1-0 nhờ một bàn phản lưới của Calafiori là một bằng chứng quá rõ. Khi bạn tạo ra vô số cơ hội mà hiệu quả ghi bàn không đến 10% thì rõ ràng đó sẽ là điều có thể hại bạn trong những trận đấu lớn. Đức có hiệu quả tấn công tốt hơn Tây Ban Nha nhiều và điều này sẽ tạo ra khác biệt lớn trong những trận đấu then chốt thế này. Tây Ban Nha đã luôn gặp phải vấn đề đó trong những giải đấu lớn và vào lúc này, có lẽ họ muốn sở hữu thêm một trung phong có khả năng ghi bàn tốt vào những thời điểm quyết định, dạng như Salinas của ngày xưa.

Đức-Tây Ban Nha sẽ là trận chung kết sớm của Euro 2024, một cuộc thư hùng đáng để đợi chờ mà đội nào bị loại cũng gây ra sự tiếc nuối.

LÊ MINH (từ Leipzig, Đức)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/duong-toi-berlin-thach-thuc-tat-ca-783604