Đường về gần hơn

Nhất thời phạm tội để rồi dính vào lao lý, phải trả giá đắt khi đối diện với khung hình phạt tù giam dài năm, những bị cáo này mới thấm thía câu 'ăn cám trả vàng'. Nhưng chính sách khoan hồng của Nhà nước vẫn luôn mở lối cho những người phạm tội lần đầu, nhận thức được lỗi lầm, thành khẩn, biết ăn năn hối cải để được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

 Phiên tòa xét xử một vụ vận chuyển hàng cấmẢnh: B.H

Phiên tòa xét xử một vụ vận chuyển hàng cấmẢnh: B.H

1. Mới đây, tại Quảng Trị, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án V.T.N. (47 tuổi), trú tại TP. Đông Hà về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động nguy cấp, quý, hiếm” theo kháng cáo xin giảm án. Nữ bị cáo xuất hiện muộn trong tình cảnh đặc biệt, được người thân cõng đến do bị gãy chân trái. Người phụ nữ này vốn bị thoái hóa cột sống nhiều năm, chồng cũng ốm đau không việc làm ổn định, chủ yếu phụ thuộc vào thu nhập buôn bán nhỏ của N. để nuôi con cái ăn học nên gia cảnh triền miên trong khó khăn. Vẫn biết cấp sơ thẩm đã xem xét, xử 4 năm tù là đã dưới khung hình phạt nhưng nghĩ cảnh phải cách ly ra khỏi xã hội trong nhiều năm, nữ bị cáo vẫn gửi đơn, mong có hy vọng để được giảm án, sớm trở về chăm lo cho gia đình. Trong thời gian chờ đợi xét xử phúc thẩm, bị cáo lại gặp nạn, tình cảnh trở nên éo le hơn.

Trả lời Hội đồng xét xử phúc thẩm, bị cáo N. thừa nhận cấp sơ thẩm xét xử đúng người, đúng tội. N. mưu sinh bằng nghề buôn bán hàng từ vùng biên về xuôi, cụ thể đến các bản, làng bên biên giới để thu mua ếch, ốc, nhái rồi đưa về tiêu thụ tại TP. Đông Hà. Vào một ngày trung tuần tháng 1/2020, N. đang đợi đón xe từ Lao Bảo thì có một người đàn ông không rõ lai lịch đến hỏi bán Trút (tê tê). Chưa từng buôn mặt hàng này nhưng đã nghe và biết hàng dễ kiếm lời lớn nên N. liền đồng ý. Sau khi giao dịch trót lọt 5 cá thể Trút, trọng lượng 17,5 kg, đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, N. đón xe khách về Đông Hà, chuyển theo bao chứa Trút để ở ghế giường nằm. Khi xe đến km59 QL9, thuộc địa phận xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa thì có người nghi ngờ N. mang hàng cấm nên báo lực lượng chức năng. N. không tìm cách tẩu tán tang vật, cũng không quanh co chối tội, nhanh chóng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lực lượng chức năng thu giữ 5 cá thể Trút, đây là tê tê Java thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ. N. phạm vào tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động nguy cấp, quý, hiếm” có khung hình phạt 5 đến 10 năm tù. Việc mua đi bán lại kiếm lời, bất chấp pháp luật của N. phải trả giá bằng bản án tù. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã xem xét và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định, tuyên bị cáo dưới mức thấp nhất khung hình phạt: 4 năm tù. Thực sự phải xa các con nhỏ và trong hoàn cảnh gia đình như thế, bản án không phải là hình phạt duy nhất đối với người mẹ này. Bị cáo gần như suy sụp, đã thế chưa vơi nỗi lo tù tội thì lại gặp nạn gãy chân, khiến tình cảnh gia đình khốn đốn hơn.

Nhìn về hàng ghế dự khán, người chồng ốm đau lo lắng đến rũ rượi, mồ hôi vẫn còn đẫm áo sau khi cõng vợ đến tòa. Sau khi xem xét nội dung kháng cáo, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy có cơ sở chấp nhận giảm án, tuyên bị cáo 2 năm tù. Được giảm nhẹ hình phạt, thấy đường về như gần lại khiến bị cáo không kìm được xúc động.

2. Cuối tháng 9/2020 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án T.D.L. (sinh năm 1990), trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh về tội “Vận chuyển hàng cấm”. L. đã có gia đình, mưu sinh bằng nghề lái xe thuê chở hàng trái cây từ TP. Hồ Chí Minh ra giao lại các tỉnh phía Bắc, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, vì mờ mắt trước món lợi bất chính, L. đã sa vào phạm tội. Theo lời khai của bị cáo và tài liệu có trong hồ sơ vụ án, vào đầu tháng 5/ 2020, L. điều khiển xe tải BKS 15C - 338.xx chở hàng theo QL5 về TP. Hải Phòng. Trên đường dừng nghỉ uống nước tại quán, L. gặp 1 người phụ nữ không rõ nhân thân, lai lịch. Qua trò chuyện biết xe L. chạy xe chở hàng Nam - Bắc, người này đặt vấn đề thuê vận chuyển 50 thùng thuốc lá với tiền công 350 ngàn đồng/thùng. Ngầm hiểu là hàng cấm thuốc lá lậu, biết là phạm pháp nhưng với số tiền công quá lớn, L. đồng ý ngay. Sáng ngày 7/5/2020, L. đang trên đường điều khiển xe tải 15C - 338.xx vào TP. Hồ Chí Minh thì nhận được điện thoại của người tên Ngân, đề nghị chở thuốc lá lậu ở địa bàn Quảng Trị vào miền Nam. Theo chỉ dẫn của người này, L. được một người đàn ông hướng dẫn để bốc hàng tại một toa tàu đang dừng đỗ trên đường sắt ở ga Đông Hà, tổng cộng số lượng 50 thùng được bốc lên xe rồi hướng vào TP.Hồ Chí Minh. Nhưng chưa đi được bao xa, đến địa bàn huyện Triệu Phong thì bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để thi hành quyết đinh khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính. Kết quả phát hiện trên xe có 50 thùng chứa 25 ngàn bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. L. bị khởi tố về tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 191 Bộ Luật hình sự. Cụ thể, người nào phạm tội vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ 4.500 bao trở lên thì bị tù từ 5 đến 10 năm.

Chưa nhận được đồng tiền công nào lại dính lao lý, L. hối hận vô cùng. Chính vì thế, L. không chỉ mệt nhọc sau chặng đường dài từ Bắc Ninh vào hầu tòa từ sớm mà tâm trạng đầy lo âu. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, hợp tác, ăn năn, hối cải. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, đồng thời cũng có hoàn cảnh éo le, bệnh nặng. Từ những tình tiết đó, bị cáo L. được xem xét, áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trong khi lượng hình theo luật định. Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo mức án 2 năm 6 tháng tù. Phiên tòa thấu tình đạt lý, thấm đẫm chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước giúp người lầm lỗi thêm nghị lực, hoàn lương.

Bảo Hà

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=152214