Đường về nhà...

Trong cuộc đời mỗi người, không ai có thể tránh khỏi sự sai lầm, nhưng điều đáng trân quý hơn là sau vấp ngã, họ vượt qua mặc cảm, hòa nhập, lạc quan với cuộc sống để tìm thấy chính mình, sống và làm việc có ích cho cuộc đời.

Người tái hòa nhập cộng đồng được tư vấn hỗ trợ việc làm, vay vốn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Người tái hòa nhập cộng đồng được tư vấn hỗ trợ việc làm, vay vốn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Từ lời giới thiệu của Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng Công an xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa), chúng tôi tìm đến nhà anh Lê Khả T. (sinh năm 1980) - một gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng. Bước ra từ ngôi nhà rộng rãi vừa mới được sửa sang lại, anh T. - người đàn ông dáng người gầy gò nhưng gương mặt nhanh nhẹn niềm nở đón khách.

Rót chén trà mời khách, anh T. chậm rãi kể lại cuộc đời mình. Sinh ra, lớn lên trong gia đình thuần nông, anh T. cũng như bao thanh niên khác trong làng lấy vợ, sinh được 2 người con, có nếp, có tẻ và làm nhiều việc để mưu sinh. Cuộc sống tuy vất vả nhưng với sự thông minh, hoạt bát, kinh tế gia đình ngày càng khấm khá. Nhưng chính vì kinh tế khấm khá lại khiến anh buông thả, ham chơi và rơi vào vòng xoáy cờ bạc. Sau đó, anh T. bị bắt vì tội “đánh bạc” và bị xử phạt 19 tháng tù giam. Đến đầu năm 2020, sau thời gian cải tạo tốt, anh T. được tha tù trước thời hạn trở về địa phương. “Lúc mới trở về địa phương, tâm lý còn chưa ổn định, công việc lại bấp bênh do đúng vào thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Song, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, động viên của người thân, của chính quyền, công an và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương và bà con hàng xóm. Điều đó như tiếp thêm động lực để tôi quyết tâm làm lại từ đầu, để các con được học hành nên người”, anh T. tâm sự.

Với sự quyết tâm đó, trong lúc đại dịch, anh tranh thủ thời gian mở đại lý thu gom phế liệu nhỏ để có việc làm. Sau khi đại dịch đi qua, các hoạt động tổ chức sự kiện được mở cửa trở lại, anh được chính quyền địa phương, Công an xã Hoằng Thịnh giới thiệu và được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hoằng Hóa cho vay vốn 100 triệu đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị phông rạp, loa đài để mở rộng dịch vụ cho thuê phông rạp tổ chức sự kiện mà anh đã từng làm trước đó. Đến nay, sau thời gian nỗ lực, chăm chỉ và tận tâm, dịch vụ cho thuê phông rạp tổ chức sự kiện của gia đình anh trở nên “đắt khách”, thường xuyên phục vụ tại địa bàn huyện Hoằng Hóa, TP Thanh Hóa. Dịch vụ này không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho vợ chồng anh T. mà còn tạo việc làm cho 1 lao động chính với thu nhập 9 triệu đồng/tháng và 2 lao động thời vụ với mức thu nhập 400.000 đồng/người/ngày. Các con anh T. cũng đã lớn, cháu đầu học rất giỏi và đang theo học ngành y, cháu thứ hai đang học THPT.

Với tinh thần vươn lên trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, anh T. trở thành gương điển hình, được giới thiệu lên phát biểu trước diễn đàn tư vấn pháp lý, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ vay vốn cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa được tổ chức vào tháng 7/2024.

Anh Đỗ Văn Đ., ở xã Lĩnh Toại (Hà Trung) cũng là một tấm gương điển hình tái hòa nhập cộng đồng. Kể chuyện về quá khứ của mình, anh Đ. cho biết, năm 2017, một nhóm người ở địa phương khác đến nhà người thân của anh Đ. gây rối. Trong lúc nóng giận và thiếu suy nghĩ, anh Đ. gọi nhóm bạn của mình đến hỗ trợ. Cả 2 bên không nói chuyện, dàn xếp với nhau mà giải quyết với nhau bằng bạo lực. Trong lúc xô xát, anh Đ. đã làm một người bị thương và bị vướng vào vòng lao lý. Vào thời điểm đó, bản án 2,5 năm tù về hành vi “Cố ý gây thương tích” đã có lúc khiến anh suy sụp... Song, chính những ngày tháng được giáo dục trong xã hội thu nhỏ ấy đã giúp anh hiểu rằng, cánh cửa cuộc đời không bao giờ đóng lại với những người biết vươn lên, thành tâm hối cải. Năm 2019, anh Đ. được giảm án và tha tù trước thời hạn. Ngay sau khi trở về địa phương, anh cần cù lao động, tích lũy vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Vốn đã làm thợ mộc, lại học thêm được nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ trong thời gian cải tạo, anh Đ. mở cơ sở sản xuất gỗ mỹ nghệ tại quê nhà. Khi cơ sở đã hoạt động ổn định, anh bàn giao lại cho người thân quản lý, còn mình lại tiếp tục tìm tòi, nắm bắt các mối làm ăn tại tỉnh Bắc Ninh. Năm 2024, anh Đ. tiếp tục mở một cửa hàng đại lý chuyên phân phối đồ điện gia dụng. Anh còn chung vốn với bạn bè đầu tư khu trồng dưa, trồng nấm công nghệ cao tại huyện Nga Sơn... Từ những nỗ lực, cố gắng vượt lên chính mình, vượt lên hoàn cảnh, đến nay, anh Đ. trở thành gương điển hình phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, địa phương.

Câu chuyện về cuộc đời, về nghị lực vươn lên của 2 con người từng có một thời lầm lỡ để tìm lại chính mình, trở thành công dân có ích cho xã hội đã khiến chúng tôi thêm hiểu về những khó khăn, thử thách của người được đặc xá, tha tù, khi trở về với cuộc sống thường ngày. Chỉ cần một ánh mắt, một lời xì xào cũng đủ để họ cảm thấy tủi hờn... Vì thế, sự gần gũi của gia đình, sự giúp đỡ của lực lượng công an và chính quyền địa phương lúc đó như một “trợ lực” quan trọng giúp họ vượt lên chính mình.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, hàng năm, trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 người có quyết định thi hành án hình sự tại cộng đồng và gần 2.000 người chấp hành xong án phạt tù về nơi cư trú. Trong tổng số khoảng 4.000 người thuộc diện cần thiết tổ chức tái hòa nhập cộng đồng thì chỉ có khoảng 40% có việc làm ổn định. Nhiều người còn gặp khó khăn khi tái hòa nhập cộng đồng do không có việc làm hoặc việc làm tạm bợ, bản thân còn tự ti, mặc cảm... Lực lượng công an các cấp đã làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục số đối tượng này; đồng thời chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp chỉ đạo có hiệu quả công tác tái hòa nhập tại cộng đồng. Được biết, trong năm 2024, các diễn đàn tư vấn pháp lý, giới thiệu việc làm và hỗ trợ vay vốn được tổ chức thường xuyên tại các địa phương trong tỉnh nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng có cơ hội tiếp cận việc làm, có vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, hoàn lương trở thành người có ích cho xã hội.

Bài và ảnh: Minh Hiền

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/duong-ve-nha-32838.htm