Đường… vượt chướng ngại vật!
Nay lại có hứng thú với chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' hay sao mà thích vượt chướng ngại vật vậy anh Tư?

Một góc cua trên đường Mai Lão Bạng được làm nắp cống xong rồi “để nguyên hiện trạng” khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân rất khó khăn.
- Ở “hạ giới” đây thôi chớ không phải trên “xứ sở của các vị thần” mô Bề Tui.
- Đường nào?
- Đường Mai Lão Bạng ở phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) chỗ Tư đây phải “tay lái lụa” mới đi được.
- Đường ở ngay nội thành Đà Nẵng mà lưu thông khó đến vậy sao?
- Ai cũng nghĩ thế, nhưng đến xem thực tế thì mới thấu hiểu cho bức xúc của người dân sống trong khu dân cư hai bên đường Mai Lão Bạng. Theo người dân, trong quá trình cải tạo, nâng cấp đường, nhà thầu đã thi công phần nắp cống cao hơn mặt đường để chờ thảm nhựa tạo độ phẳng. Đáng nói là nắp cống đã làm xong nhưng mãi không hiểu vì sao nhà thầu để đó rồi… đi mất. Hiện trường để lại ngổn ngang khiến việc đi lại của người dân vừa mất an toàn vừa bụi bặm. Mỗi lần đi trên con đường này, dù là đi bộ, đi xe đạp hay xe máy cũng phải căng thẳng luồn lách, vừa né người vừa né chướng ngại vật.
- Quả thật giữa nội thành mà con đường huyết mạch trong khu dân cư bị “trây” ra thế này thì không hiểu nổi. Chắc bà con phải phản ánh với cơ quan chức năng để sớm khắc phục chứ chẳng lẽ “Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu lời đắng cay?”
- Phản ánh, kiến nghị miết nhưng vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Tết nhất đến nơi rồi mà ri không biết “Trên đường đi lễ xuân đầu năm” sẽ ra sao.
Sau khi khảo sát thực tế, Bề Tui nhận thấy những bức xúc của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương yêu cầu nhà thầu thi công nhanh chóng hoàn thành cho dân nhờ chứ không tết này nắng bụi mưa bùn, đi lại chóng mặt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/duong-vuot-chuong-ngai-vat-post336898.html










