Ecuador cho toàn dân nghỉ lễ sau chiến thắng lịch sử trước Đức tại World Cup 2026
Để ăn mừng kì tích đội tuyển quốc gia lần đầu tiên giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 sau chiến thắng gây sốc trước tuyển Đức, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã tuyên bố ngày 26.6 là ngày nghỉ lễ quốc gia nhằm tạo điều kiện cho người dân cả nước chung vui cùng đội nhà.

Đội tuyển Ecuador ăn mừng cùng CĐV sau chiến thắng lịch sử
Trước khi bước vào lượt trận cuối cùng tại bảng E World Cup 2026, tương lai của đội tuyển Ecuador vô cùng mờ mịt. “La Tri” đã trải qua hai trận ra quân đầy thất vọng, gồm thất bại 0-1 trước Bờ Biển Ngà và trận hòa trước tân binh Curacao.
Những kết quả nghèo nàn này khiến thầy trò HLV Sebastian Beccacece trở thành tâm điểm của sự chỉ trích với hàng loạt hoài nghi về năng lực cũng như tư duy chiến thuật.
Đối mặt với tuyển Đức - một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, cơ hội đi tiếp của Ecuador được đánh giá là rất hẹp.
Khó khăn càng chồng chất khi ngay phút thứ 2 của trận đấu, Leroy Sane đã sớm đưa “Cỗ xe tăng” Đức vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, trong tình thế không còn gì để mất, các cầu thủ Ecuador đã vùng lên mạnh mẽ với tinh thần chiến đấu bền bỉ của những chiến binh.
Sự kiên cường của đại diện Nam Mỹ đã nhanh chóng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Nilson Angulo ngay ở phút thứ 9.
Sau đó, trong hiệp 2, Gonzalo Plata đã tỏa sáng rực rỡ với pha lập công quyết định ở phút 77, ấn định chiến thắng 2-1 đầy ngoạn mục trước tuyển Đức. Đây không chỉ là một chiến thắng đơn thuần mà còn là câu trả lời thuyết phục nhất cho những hoài nghi trước đó.
Chiến thắng trước tuyển Đức đã giúp Ecuador kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng E với 4 điểm và hiệu số 0. Với kết quả này, họ chính thức giành vé vào vòng loại knock-out với tư cách là một trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Đây là một cột mốc lịch sử đối với bóng đá Ecuador. Kể từ kì World Cup 2006 diễn ra tại Đức - nơi họ lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out, phải mất tròn 20 năm, người hâm mộ Ecuador mới được tận hưởng lại cảm giác chứng kiến đội nhà tiến vào vòng đấu loại trực tiếp.
Trận thắng vang dội này cũng ghi dấu ấn đặc biệt khi đưa Ecuador trở thành đội bóng thứ ba tại khu vực Nam Mỹ, sau Brazil và Argentina, đánh bại được đội tuyển Đức tại một kì World Cup.
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Sebastian Beccacece không giấu nổi sự phấn khích: “Giờ là lúc để ăn mừng. Đây là chiến thắng lớn nhất của Ecuador tại một kì World Cup. Chúng tôi đến với giấc mơ tạo nên kì World Cup tốt nhất từ trước đến nay và giờ chúng tôi đã làm được”.
Sức ảnh hưởng của chiến tích này lớn đến mức Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, đã nhanh chóng kí sắc lệnh đặc biệt, chính thức công bố ngày 26.6 là ngày nghỉ lễ toàn quốc.
Thông điệp của Tổng thống trên mạng xã hội X đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ đông đảo người dân: “Cảm ơn các cầu thủ và HLV, những người bất chấp những lời chỉ trích, những lời lăng mạ và những thời điểm khó khăn, vẫn đã vượt qua và mang lại niềm vui to lớn này cho cả đất nước. Ngày mai (26.6) là ngày nghỉ lễ!”.
Việc một quốc gia tuyên bố nghỉ lễ để ăn mừng bóng đá một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng to lớn của môn thể thao vua đối với tinh thần dân tộc.
Đối với người dân Ecuador, ngày nghỉ lễ này không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, mà là khoảnh khắc để tận hưởng dư âm của một cột mốc lịch sử, nơi họ chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin và sự đoàn kết, họ có thể quật ngã bất kì “gã khổng lồ” nào trên thế giới.
Bữa tiệc bóng đá này là sự đền đáp xứng đáng cho sự kiên trì của tập thể đội bóng và niềm hy vọng không ngừng nghỉ của người hâm mộ.














