Eden Hazard đang bị quên lãng

'Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ra sân khi Real Madrid gặp Barca hoặc Osasuna', HLV Carlo Ancelotti nói một cách đầy thận trọng trước trận gặp Shakhtar Donetsk ở Champions League.

Đó như một lời xã giao. Trong tâm trí ông thầy người Italy còn nhiều vấn đề phải lo hơn là chờ đợi ở ngôi sao người Bỉ, cái tên đang dần rơi vào quên lãng.

Hazard từng quyết tâm tạo ra mùa giải bùng nổ sau hai năm đầu tiên gây thất vọng. Nhưng điều đó đang quá xa xỉ. Chỉ việc cựu sao Chelsea có thể trở lại, thi đấu liên tục đã là thành công với Real Madrid.

 Hazard liên tục dính chấn thương từ ngày gia nhập Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Hazard liên tục dính chấn thương từ ngày gia nhập Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Nói tới Hazard là nhắc đến sự thất vọng. Anh không đáp ứng được những gì CLB mong chờ. Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngán ngẩm, người hâm mộ cay cú đồng thời tin rằng đội nhà dính "cú lừa" từ Chelsea.

Hazard trong màu áo Real Madrid hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lúc anh chơi cho đội bóng thành London. Ngôi sao này làm bạn với những chấn thương nhiều hơn số bàn thắng hay kiến ghi được cho đội chủ sân Santiago Bernabeu.

7 năm phục vụ Chelsea, Hazard chỉ nghỉ 20 trận (theo số liệu từ Marca). Ở Real Madrid, con số ấy cán mốc 62, dù rằng ngôi sao người Bỉ mới thi đấu chưa được 2 năm rưỡi.

Hazard đang tự thụt lùi. Trong số những cầu thủ từ 29 tuổi trở lên ở Real Madrid, anh là người yếu nhất. So với những cầu thủ cùng lứa hoặc lớn hơn cựu sao Chelsea, Thibaut Courtois, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro hay Karim Benzema vẫn sắm vai cỗ máy bền bỉ.

Cuối tuần này, Real Madrid bước vào trận siêu kinh điển. Như chia sẻ của Ancelotti, Hazard chưa chắc trở lại. Nếu phải ngồi ngoài, tiền vệ người Bỉ sẽ vắng mặt trong 5 trận siêu kinh điển kể từ khi chuyển tới Tây Ban Nha thi đấu.

Sau vòng chung kết Euro 2020, truyền thông Tây Ban Nha từng râm ran Hazard phải khăn gói rời Real Madrid. Sau cùng, bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro này khẳng định sẽ không đi đâu cả.

"Còn lâu tôi mới chịu ra đi. Nếu làm điều đó, thế chẳng khác nào lời thừa nhận thất bại. Tôi muốn chứng minh rằng mình thuộc về Real Madrid", Hazard nói với Het Nieuwsblad.

Bây giờ đã là giữa tháng 10, Hazard vẫn lạc lối trong mê cung của chính mình. Anh không thoát được vòng luẩn quẩn liên tục dính chấn thương. Thậm chí, lúc mang đôi chân lành lặn ra sân, dấu ấn của cựu sao Chelsea cũng rất nhạt nhòa.

 Dấu ấn của Hazard để lại ở Real Madrid tới nay vẫn nhạt nhòa. Ảnh: Reuters.

Dấu ấn của Hazard để lại ở Real Madrid tới nay vẫn nhạt nhòa. Ảnh: Reuters.

Mùa này, Hazard chơi 316 phút tại La Liga và 66 phút ở Champions League. Anh mới có 1 pha kiến tạo. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ cùng ĐTQG Bỉ tại Nations League, tiền vệ sinh năm 1991 được cho là dính chấn thương mới, khiến anh phải tiếp tục nghỉ vài trận.

Hình ảnh của Eden (Hazard) ở Real Madrid song hành với điệp khúc quen thuộc. Nếu không phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, anh cũng chẳng để lại điểm nhấn quan trọng nào trên sân cỏ.

Hazard đang khoác áo số 7 tại Real Madrid. Nhưng vai trò và tầm ảnh hưởng anh tạo ra còn lâu mới so được với Cristiano Ronaldo. Thậm chí, giá trị và đóng góp của tiền vệ người Bỉ còn kém cả Vinicius Junior.

Hazard đang trên đường trở thành bản hợp đồng tốn kém nhất của Real Madrid một thập niên qua. Nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha cho rằng mức phí chuyển nhượng, thưởng và các điều khoản khác dành cho tiền vệ 29 tuổi lên tới 160 triệu euro (theo số liệu từ Marca).

Dù vậy, từ ngày cựu sao Chelsea tới Madrid, anh mới chơi 51 trận. Để làm phép tính, "Los Blancos" tốn hơn 3 triệu euro cho mỗi lần "bom tấn" này thi đấu.

Real Madrid từng "ngậm trái đắng" nhiều lần trong các vụ chuyển nhượng. Song, trường hợp của Hazard có lẽ khiến họ thấy cay đắng nhất. Một cầu thủ từng tung hoành trên sân cỏ, khẳng định vị thế ở Chelsea, khiến hàng thủ của nhiều tên tuổi phải khiếp sợ nay bỗng chìm nghỉm dù mới 30 tuổi.

Trận siêu kinh điển đang tới gần. Carlo Ancelotti đang tất bật chuẩn bị kế sách, để đánh bại Barca không còn Lionel Messi. Lẽ ra, Hazard phải có mặt trên sa bàn của nhà cầm quân người Italy, như một trong những quân bài quan trọng nhất.

Song, Real Madrid dường như quen với cuộc sống thiếu Hazard. Tình hình của Benzema, Vinicius, Valverde mới đáng để Carlo Ancelotti quan tâm. Ông thầy người Italy có lẽ cũng không buồn để tìm cách vực dậy ngôi sao khoác áo số 7 của CLB (Eden Hazard - PV). Bởi lẽ, bản hợp đồng đắt giá một thời của Real Madrid vẫn còn lạc lối trong mê cung sâu thẳm của chính mình.

Trúc Thơ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/eden-hazard-dang-bi-quen-lang-post1271775.html