Em gái thanh niên hiến giác mạc được tuyển thẳng vào Trường đại học Luật

Một thời gian sau sự ra đi của con trai Nguyễn Võ Anh Tuấn, người mắc bệnh loạn dưỡng cơ, đã hiến tặng giác mạc trước khi qua đời, chị Võ Thị Sương (ở khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, TP Tuy Hòa) đón nhận niềm vui: Con gái Nguyễn Võ Anh Tú, học sinh lớp 12 Văn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh có điểm thi khối C đạt 28,5 điểm (Ngữ văn: 9,25 điểm, Lịch sử: 9,5 điểm, Địa lý: 9,75 điểm).

Nữ sinh vượt khó học giỏi Nguyễn Võ Anh Tú. Ảnh: CTV

Nữ sinh vượt khó học giỏi Nguyễn Võ Anh Tú. Ảnh: CTV

Với số điểm này, Nguyễn Võ Anh Tú là thủ khoa khối C của tỉnh và vào top 25 học sinh có điểm thi khối C cao trong cả nước. Trên facebook cá nhân, thầy Huỳnh Tấn Châu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh chúc mừng cô học trò vượt khó học giỏi này.

Ngoài giờ học, Nguyễn Võ Anh Tú từng đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình, trong khi mẹ vất vả lo chạy chữa, chăm sóc anh trai. 3 năm liền, Anh Tú là học sinh giỏi ở Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. Năm lớp 11, Anh Tú đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử. Năm lớp 12, Anh Tú có mặt trong đội tuyển tham gia kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc, môn Lịch sử.

Nguyễn Võ Anh Tú được Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh và Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển thẳng. Anh Tú cho biết: “Em chọn học ngành Luật, Trường đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Em muốn trở thành luật sư”.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/79/244983/em-gai-thanh-nien-hien-giac-mac-duoc-tuyen-thang-vao-truong-dai-hoc-luat.html