Ðêm guitar cổ điển ngọt ngào ở Ðà Lạt
Giữa những đêm sương mù giăng lối, mưa rả rích hay ánh trăng huyền ảo của Đà Lạt, Phố Bên Đồi vẫn ngân vang tiếng guitar cổ điển ngọt ngào của các nghệ sĩ từ khắp nơi hội tụ. Tất cả hòa thành một bữa tiệc âm thanh đầy mê hoặc dành cho người thưởng thức.

Thầy giáo Nguyễn Văn Xuyên trong đêm diễn tại Đà Lạt
Đêm diễn của cảm xúc
Một đêm guitar cổ điển đầy cảm xúc vừa diễn ra vào trung tuần tháng 12 tại Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật Phố Bên Đồi, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Nghệ sĩ chính của đêm diễn là thầy giáo Nguyễn Văn Xuyên (SN 1964, quê Hà Nam, nay là Ninh Bình), người từng học tập, biểu diễn và giảng dạy guitar cổ điển tại Hà Nội, Ninh Bình, hiện công tác tại TP Hồ Chí Minh.
Trong đêm diễn, guitarist Nguyễn Văn Xuyên với tiếng đàn giàu cảm xúc đã trình bày nhiều tác phẩm quen thuộc với người yêu guitar cổ điển Việt Nam như: Natalia (Moutaski), Khúc tình ca - Romance de Amour (dân ca Tây Ban Nha), Feste Lariane (Luigi Mozanni), cùng các tác phẩm kinh điển Recuerdos de la Alhambra (Francisco Tárrega) và Asturias (Isaac Albéniz).
Đêm giao lưu còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ guitar cổ điển khác. Nghệ sĩ Lê Hưng - tốt nghiệp cao học Quản lý văn hóa tại Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, hiện công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, gây ấn tượng với các tác phẩm chuyển soạn cho guitar như: Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao), Triệu đóa hồng (nhạc Nga) và Chuyện tình (Love Story - Francis Lai).
Nghệ sĩ Châu Flamenco, tay guitar nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh với phong cách flamenco độc đáo, hiện sinh sống tại Đà Lạt, cũng mang đến không khí mới mẻ cho đêm diễn. Trong khi đó, guitarist Nguyễn Thi cùng em trai Nguyễn Hữu Tuấn là 2 gương mặt quen thuộc của guitar cổ điển Đà Lạt, chinh phục người nghe bằng lối chơi sâu lắng ở cả độc tấu lẫn song tấu. Riêng Nguyễn Thi đã trình diễn Tango in the Sky (Roland Dyens) và bản chuyển thể từ ca khúc Trịnh Công Sơn Đời gọi tên em biết bao lần. Đặc biệt, cây đàn guitar anh sử dụng trong đêm diễn là nhạc cụ do chính 2 anh em tự tay chế tác.
Đêm diễn còn có sự góp mặt của ca sĩ Hà Sỹ Phú, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cùng ca sĩ Lê Thúy Hiền với các ca khúc nhẹ nhàng được người nghe vỗ tay không ngớt.
Đà Lạt sẽ có nhiều đêm guitar cổ điển
“Đàn guitar luôn mang đến những điều thú vị và lãng mạn”, ông Nguyễn Hiền - Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật Phố Bên Đồi chia sẻ. Theo ông, âm nhạc tự thân đã đem lại nhiều niềm vui cho cuộc sống; việc chơi một nhạc cụ không chỉ giúp mỗi người thêm tự tin, sáng tạo mà còn tạo sự kết nối với những người xung quanh.
Từ quan niệm ấy, Phố Bên Đồi nhiều năm qua đã đều đặn đưa các chương trình âm nhạc thính phòng, từ cổ điển đến hiện đại, về trình diễn tại Đà Lạt, trong đó có guitar cổ điển. Trung tâm từng đón nhiều nghệ sĩ lớn trong nước và quốc tế biểu diễn với đa dạng nhạc cụ như: piano, violon, saxophone, clarinet và guitar.
Riêng với guitar cổ điển, Phố Bên Đồi đã hợp tác với Khoa Guitar cổ điển - Nhạc viện TP Hồ Chí Minh để tổ chức thường xuyên các đêm diễn trong năm, đồng thời mời nhiều nghệ sĩ uy tín trong và ngoài nước đến Đà Lạt. Tiêu biểu là buổi biểu diễn của Sagobako Duo trong chuyến lưu diễn Đông Nam Á vào tháng 7 vừa qua, thu hút đông đảo khán giả địa phương và du khách.
Theo ông Hiền, từ nay đến cuối năm, trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức đêm guitar cổ điển của nhóm nghệ sĩ trẻ “La Muse”, và đầu năm 2026, sẽ có thêm một chương trình đặc sắc khác do Nhạc viện TP Hồ Chí Minh thực hiện.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/em-guitar-co-dien-ngot-ngao-o-a-lat-413202.html











