Em họ Công Phượng quá hay
Em họ Công Phượng lại tiếp tục ghi bàn giúp cho CA TP.HCM có chiến thắng ngoạn mục.
Trận cầu giữa SLNA và CA TP.HCM đã tạo nên một kịch bản đầy kịch tính trên sân Vinh. Đội bóng xứ Nghệ tưởng chừng có thể bỏ túi 3 điểm khi dẫn trước 2-0 chỉ sau 20 phút đầu, nhưng cuối cùng lại rơi vào thế bị lội ngược dòng đau đớn, trong đó dấu ấn lớn nhất thuộc về Quốc Cường, em họ của Công Phượng.
Ngay phút 15, Ngô Văn Lương mở tỷ số cho SLNA, trước khi Olaha nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 20. Thậm chí, đội chủ nhà có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 khi hai cầu thủ thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng lại phung phí đáng tiếc.

Tiến Linh ghi bàn cho đội khách. Ảnh: CLB CA TP.HCM
Sự lãng phí ấy khiến SLNA phải trả giá. Trước khi hiệp một khép lại, Tiến Linh bật cao đánh đầu ghi bàn rút ngắn cho CA TP.HCM sau khi trọng tài tham khảo VAR và công nhận pha lập công hợp lệ. Bước sang hiệp hai, sai lầm của thủ môn SLNA ở phút 55 tạo điều kiện cho Makrillos Peter đánh đầu vào lưới trống, đưa trận đấu về thế cân bằng.
Bước ngoặt đến ở phút 65. Quốc Cường - em họ của Công Phượng tung cú sút xa cực hiểm, làm tung lưới đội chủ nhà, ấn định chiến thắng ngược 3-2 cho đội bóng áo đỏ. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của anh tại V.League, sau pha lập công ở trận thắng Becamex Bình Dương vòng trước. Tính đến hiện tại, Quốc Cường đã có 2 bàn và 1 kiến tạo, trở thành nhân tố nổi bật trong đội hình của HLV Lê Huỳnh Đức.
Ở tuổi 21, cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL đang chứng minh sự đa năng khi đảm nhiệm tốt cả vai trò tiền vệ trung tâm lẫn hộ công. Giới chuyên môn nhận định, nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Quốc Cường hoàn toàn có thể lọt vào danh sách U23 Việt Nam dự SEA Games 33.

Em họ Công Phượng lại tiếp tục ghi bàn giúp cho CA TP.HCM có chiến thắng ngoạn mục. Ảnh: CLB CA TP.HCM
Với màn trình diễn rực sáng trên sân Vinh, anh xứng đáng được gọi là ngôi sao mới của CLB CA TP.HCM dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức.
Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/em-ho-cong-phuong-qua-hay-202509271959546865.html