Em Nguyễn Thanh Hằng không tham của rơi

Từ khi còn nhỏ chắc hẳn ai cũng được dạy rằng 'Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất'. Việc làm tử tế này không chỉ thể hiện nét đẹp trong cuộc sống mà còn gieo vào lòng mỗi người niềm tin về tình người trong xã hội. Vì vậy, mỗi tấm gương người tốt, mỗi hành động đẹp đều đáng được tuyên dương. Em Nguyễn Thanh Hằng, học sinh lớp 6D1-Trường THCS Bắc Sơn (phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) chính là một trong những tấm gương về nghĩa cử cao đẹp ấy.

Chiều ngày 27-11-2019, trên đường đi học về, em Nguyễn Thanh Hằng nhặt được một chiếc ví da màu đen trong đó có 5,8 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, như: Thẻ ngân hàng, giấy đăng ký xe mô tô, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và chứng minh nhân dân mang tên Phùng Thế Thông, sinh ngày 25-7-1980, ở tổ 13, đường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

 Em Nguyễn Thanh Hằng trả lại tài sản cho anh Phùng Thế Thông.

Em Nguyễn Thanh Hằng trả lại tài sản cho anh Phùng Thế Thông.

Ngay sau khi nhặt được của rơi, em Hằng đã nhờ bố mẹ đăng lên mạng xã hội để tìm chủ nhân của chiếc ví; hôm sau em cùng gia đình mang chiếc ví nộp cho ban giám hiệu nhà trường để tìm trả lại người đánh rơi. Sau khi nhận được thông tin, chiều 28-11, anh Thông đã liên hệ với gia đình em Hằng và Ban giám hiệu Trường THCS Bắc Sơn để nhận lại chiếc ví.

Chia sẻ sau khi nhận lại tài sản, anh Phùng Thế Thông cảm động cho biết: “Khi phát hiện bị rơi ví, tôi lo lắng và ngỡ mình sẽ không thể tìm lại được. Hành động đẹp của em Nguyễn Thanh Hằng khiến tôi rất cảm phục. Tôi xin chân thành cảm ơn em Hằng, bố mẹ em và ban giám hiệu nhà trường…”

Được biết, em Nguyễn Thanh Hằng là học sinh giỏi toàn diện, có hạnh kiểm tốt, luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ mọi người, được thầy cô và bạn bè quý mến.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG (HT: 3KC – 803. Kiến An – Hải Phòng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/em-nguyen-thanh-hang-khong-tham-cua-roi-605729