'Em trai' Tổng Bí thư và ký ức về 'anh Trọng' liêm khiết, giản dị

Gặp lại nhau sau gần 40 năm xa cách, Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng tặng ông Nguyễn Đình Tính (người em kết nghĩa ở Thái Nguyên) một chiếc màn tuyn. Ý nghĩa phía sau khiến ông Tính xúc động.

Từ năm 1965 đến năm 1967, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sinh viên năm 3, khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp phải từ Thủ đô đi sơ tán ở xóm Tràng Dương, xã Vạn Thọ, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại đây ông được kết nạp đảng, ngày 19/12 năm 1967. Vùng đất Thái Nguyên trở thành một nơi chốn đặc biệt với Tổng Bí thư.

Ông Nguyễn Đình Tính là con thứ ba trong gia đình cưu mang các sinh viên khoa Văn, bao gồm sinh viên Nguyễn Phú Trọng. Ông Tính khi đó 10 tuổi, kém anh sinh viên Thủ đô một giáp, được "anh" kèm cặp học hành rất chu đáo, ân cần. Gần hai năm chung sống, dẫu có thời gian Tổng Bí thư sống nhờ một gia đình khác nữa, song tình cảm gắn bó đặc biệt khiến ông trở nên thân thiết như người ruột thịt trong nhà.

Năm 2005, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bạn bè khóa 8 lớp Văn về thăm ngôi nhà xưa. Ông vẫn rất nhớ 7 anh chị em ông Nguyễn Đình Tính, riêng ông Tính, Tổng Bí thư đã để lại một món quà là một chiếc màn tuyn với ý nghĩa giản dị mà lớn lao.

Sau chuyến thăm năm 2005, vì nhiều lý do khách quan mà Tổng Bí thư không có cơ hội ghé thăm lại xóm Tràng Dương xưa, nay đã đổi tên thành xóm 2, dẫu ông có hẹn người em Nguyễn Đình Tính và bà con sau khi nghỉ hưu sẽ lại về.

Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến những giờ phút cuối cùng vẫn chưa bao giờ nghỉ hưu, cuộc tái ngộ vì thế không bao giờ có thể diễn ra nữa./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/em-trai-tong-bi-thu-va-ky-uc-ve-anh-trong-liem-khiet-gian-di-post966647.vnp