Eriksen đã hồi phục, gọi video với đồng đội từ giường bệnh

Ông Peter Moller, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đan Mạch (LĐBĐ), xác nhận Eriksen đã nói chuyện cùng đồng đội từ giường bệnh. Sau đó, các cầu thủ Đan Mạch quyết tâm trở lại sân thi đấu.

Eriksen được các bác sĩ chăm sóc tận tình.

Eriksen được các bác sĩ chăm sóc tận tình.

Tại bệnh viện, tình hình của Eriksen đã ổn định trở lại. Anh tỉnh táo, có thể giao tiếp với người thân và có nhận thức tốt. Theo bác sĩ Moller - người trực tiếp điều trị cho Eriksen, cầu thủ này đã tỉnh lại trên đường di chuyển từ sân bóng đến bệnh viện.

Trước khi trận đấu được tổ chức trở lại, Eriksen đã gọi điện cho đồng đội để thông báo tình trạng sức khỏe và động viên Đan Mạch tiếp tục thi đấu. Các đồng đội cũng khẳng định sẽ chiến đấu vì Eriksen.

Theo giám đốc điều hành Giuseppe Marotta của Inter Milan, Eriksen đã nhắn tin vào nhóm Whatsapp của CLB.

"Chúng tôi lạc quan về tình trạng sức khỏe của Christian. Đội ngũ nhân viên Đan Mạch nói rằng tình trạng của cậu ấy đã được kiểm soát", Marotta chia sẻ.

Eriksen sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm tình hình sức khỏe trong ít ngày tới.

Bác sĩ Morten Boesen cho biết, tình hình của Eriksen chuyển biến xấu ngay trên sân Parken, nhưng nhờ can thiệp đúng lúc của đội ngũ y tế, cầu thủ này đã giành lại sự sống.

"Chúng tôi được thông báo vào sân sau khi Christian đột quỵ. Cậu ấy nằm im trên sân. Khi chúng tôi tiếp cận, cậu ấy vẫn đang thở, mạch đập bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi rất nhanh.

Theo báo chí quốc tế, phản ứng kịp thời của đội y tế tại sân Parken đã giúp Eriksen giành giật lại sự sống. Trước khi nhân viên y tế vào sân, đội trưởng Simon Kjaer đã nhanh trí sơ cứu cho Eriksen, tránh để đồng đội cắn hoặc nuối lưỡi trong cơn co giật.

Cầu thủ Đan Mạch lo lắng trước tình hình của Eriksen.

Cầu thủ Đan Mạch lo lắng trước tình hình của Eriksen.

Các tuyển thủ Đan Mạch sát cánh bên Eriksen từ thời điểm tiền vệ này gục ngã xuống sân đến khi được chuyển tới bệnh viện. Kjaer cùng đồng đội đứng thành vòng tròn để cầu nguyện, đồng thời tạo ra tấm lá chắn giúp Eriksen tránh được ống kính máy quay.

Trọng tài Anthony Taylor cũng được khen ngợi nhờ phản ứng nhanh. Vị vua áo đen người Anh gọi đội ngũ y tế vào sân và quyết định dừng trận đấu đúng lúc để Eriksen được chăm sóc tốt nhất.

Bên cạnh hàng chục triệu CĐV trên khắp thế giới, nhiều ngôi sao bóng đá, các CLB cũng gửi lời cầu nguyện cho Eriksen sớm hồi phục.

Sau khi sút tung lưới tuyển Nga, tiền đạo Romelu Lukaku (đội tuyển Bỉ) gửi thông điệp động viên Eriksen trước máy quay khi nói: "Chris, mạnh mẽ lên nào. Em yêu anh".

"Tôi đã khóc rất nhiều bởi lo lắng, sợ hãi. Chúng tôi đã trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau. Tôi dành thời gian đồng hành với Eriksen còn nhiều hơn gia đình của mình. Tâm trí tôi luôn hướng về Eriksen, gia đình, bạn gái và hai đứa con của anh ấy", Lukaku chia sẻ về màn ăn mừng.

Ronaldo cầu nguyện cho Eriksen.

Ronaldo cầu nguyện cho Eriksen.

Trên trang cá nhân của mình, Ronaldo đăng bức ảnh đối đầu với Eriksen ở ĐTQG trong quá khứ cùng thông điệp: “Tất cả sự chú ý và lời cầu nguyện của chúng tôi đều hướng về Christian Eriksen và gia đình cậu ấy. Cả thế giới bóng đá đang cùng hy vọng vào tin tốt lành. Tôi tin sẽ sớm được gặp lại cậu trên sân bóng. Chris! Hãy mạnh mẽ lên!”.

Các cầu thủ Đan Mạch sốc, rơi nước mắt khi chứng kiến Eriksen nằm bất động. CĐV trực tiếp có mặt trên sân cũng nín lặng trong giây phút nguy kịch của Eriksen.

Lúc 1h30 ngày 13/6 (giờ Hà Nội), UEFA thông báo trận đấu quay trở lại từ sự đồng ý của cầu thủ 2 đội. Phần Lan đã thắng Đan Mạch 1-0 bằng pha lập công của Joel Pohjanpalo.

Tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục trên sân. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ Christian Eriksen bất ngờ đổ gục trên sân. Ảnh: Reuters.

Trước đó, tối 12/6 (giờ Hà Nội), trận đấu ở Bảng B giữa Đội tuyển Đan Mạch và Phần Lan tại vòng chung kết Euro 2021 đã bị gián đoạn bởi một sự cố nghiêm trọng. Ở phút thứ 43 của trận đấu, Tiền vệ Christian Eriksen của Đội tuyển Đan Mạch bất ngờ đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã có mặt trên sân để sơ cứu cho Eriksen.

Sau hơn 10 phút sơ cứu, dường như lời cầu nguyện của mọi người đã phát huy tác dụng và một phép màu đã xảy ra, Eriksen đã tỉnh lại và được các bác sĩ đã chuyển đến bệnh viện để chăm sóc.

Vợ của Eriksen, Sabrina Kvist đã tức tốc chạy xuống sân, cô không giữ được bình tĩnh.

Vợ của Eriksen, Sabrina Kvist đã tức tốc chạy xuống sân, cô không giữ được bình tĩnh.

Eriksen nhận giải cầu thủ hay nhất trận Đan Mạch gặp Phần Lan

Rạng sáng 13/6, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) thông báo trao giải cầu thủ hay nhất trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan cho Christian Eriksen, dù anh chỉ chơi 43 phút.

"Bóng đá là một môn thể thao tuyệt vời, và nó càng tuyệt vời hơn khi có Christian", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), ông Aleksander Ceferin, phát biểu.

Hành động của UEFA nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ người hâm mộ. Thế giới bóng đá vừa trải qua những giờ phút căng thẳng khi biết tin Eriksen bị đột quỵ khi tham gia trận đấu trên sân Parken.

UEFA vinh danh Christian Eriksen không phải vì màn trình diễn trên sân cỏ mà bởi anh đã thắng trong cuộc chiến giành sự sống cho chính mình.

M.K. (tổng hợp)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/eriksen-da-hoi-phuc-goi-video-voi-dong-doi-tu-giuong-benh-5654010.html