Erling Haaland gây thất vọng ngày trở lại, Manchester City chia điểm trước Nottingham Forest

Sự tái xuất của Erling Haaland đã không mang lại cú hích như kỳ vọng khi tiền đạo này thi đấu mờ nhạt, khiến Manchester City bị cầm hòa 2-2 đầy cay đắng ngay tại Etihad trước Nottingham Forest.

Trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest tại Etihad không chỉ là một cú sẩy chân trong cuộc đua vô địch mà còn phơi bày sự bế tắc đáng kinh ngạc của Erling Haaland. Dù được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán hàng công sau khi bình phục chấn thương, tiền đạo người Na Uy lại mang đến một màn trình diễn dưới mức trung bình, gián tiếp khiến Manchester City đánh mất lợi thế quan trọng.

Sự tái xuất nhạt nhòa của "Quái vật" Na Uy

Trước thềm cuộc đụng độ với đối thủ đang trong nhóm trụ hạng, thông tin Haaland sẵn sàng ra sân đã mang lại niềm tin lớn cho người hâm mộ The Citizens. Sau khi vắng mặt ở trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Leeds United, chân sút sinh năm 2000 được tin rằng sẽ nghiền nát hệ thống phòng ngự của Nottingham Forest bằng bản năng sát thủ vốn có.

Haaland có một màn tái xuất thất vọng.

Haaland có một màn tái xuất thất vọng.

Tuy nhiên, thực tế trên sân Etihad lại hoàn toàn trái ngược. Suốt 90 phút thi đấu, Haaland gần như bị cô lập và không thể tạo ra bất kỳ sợi dây liên lạc nào với các vệ tinh xung quanh. Đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép, nhưng khi cần một điểm nổ để định đoạt trận đấu, ngôi sao mang áo số 9 lại hoàn toàn mất hút.

Những thống kê thảm họa tại Etihad

Dữ liệu từ Fotmob đã phác họa nên một ngày thi đấu tồi tệ của Haaland. Anh chỉ chạm bóng vỏn vẹn 14 lần – con số thấp nhất trong số 22 cầu thủ đá chính của cả hai đội. Sự cô lập này khiến tiền đạo chủ lực của Man City trở nên vô hại trước khung thành đối phương.

Haaland hoàn toàn vô hại trước Nottingham.

Haaland hoàn toàn vô hại trước Nottingham.

Đáng chú ý hơn, Haaland đã bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn mười mươi (big chances). Dù tung ra 2 cú dứt điểm nhưng tất cả đều không trúng mục tiêu. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh chạm đáy ở mức 0.10, phản ánh sự thiếu sắc bén và cảm giác bóng chưa tốt sau thời gian nghỉ thi đấu.

Áp lực lên vai Pep Guardiola và cuộc đua vô địch

Nhìn nhận về màn trình diễn này, nhà báo Jack Coburn phân tích gay gắt: "Một sự trở lại đầy thú vị, nhưng không mang lại nhiều ý nghĩa. Haaland không tỏ ra sắc bén như thường lệ và đôi lúc chỉ đóng vai trò khán giả trên sân. Có vẻ như anh quan tâm đến việc tìm kiếm một quả phạt đền hơn là tập trung vào việc dứt điểm".

Trận hòa này không chỉ lấy đi 2 điểm của Man City mà còn đặt ra bài toán hóc búa cho HLV Pep Guardiola về cách vận hành chiến thuật khi Haaland không đạt phong độ cao nhất. Trong bối cảnh Arsenal đang duy trì sự ổn định, Manchester City cần sớm tìm lại bản năng sát thủ cho tiền đạo chủ lực nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League.

Thành Vinh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/erling-haaland-gay-that-vong-ngay-tro-lai-manchester-city-chia-diem-truoc-nottingham-forest-10326156.html