EURO 2020 không có chỗ cho bất ngờ?

Khác với World Cup, EURO là giải đấu luôn có chỗ cho những bất ngờ như hai chức vô địch của Đan Mạch năm 1992 hay Hy Lạp năm 2004. Tuy nhiên, ở giải đấu năm nay, cho đến khi kết thúc vòng bảng vẫn chưa xuất hiện một đội bóng nào xứng đáng được xem là chú 'ngựa ô' có thể làm nên những cơn địa chấn.

Các đội bóng lớn đều đã vượt qua vòng bảng. Ảnh: Telegraph

Các đội bóng lớn đều đã vượt qua vòng bảng. Ảnh: Telegraph

Ngẩng cao đầu rời cuộc chơi

Với thể thức của EURO 2020 là các đội xếp thứ 3 cũng có thể lọt vào vòng knock-out, sau vòng bảng chỉ có 8 đội bóng phải rời cuộc chơi. Đó là Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng A, Phần Lan và Nga ở bảng B, Bắc Macedonia ở bảng C, Scotland ở bảng D, Ba Lan và Slovakia ở bảng E, Hungary ở bảng F.

Có lẽ, ngoại trừ Ba Lan, việc các đội bóng nói trên bị loại sau vòng bảng là điều đã được nhiều người dự đoán. Thổ Nhĩ Kỳ không kém về mặt con người, nhưng đội hình với độ tuổi trung bình thấp nhất giải của họ còn thiếu kinh nghiệm ở những sân chơi lớn. Nga có chất lượng cầu thủ đi xuống trong suốt giai đoạn vừa qua và việc thầy trò huấn luyện viên Cherchesov thi đấu nhạt nhòa để rồi sớm rời cuộc chơi không làm nhiều người bất ngờ.

Phần Lan cùng Bắc Macedonia là những tân binh của kỳ EURO lần này và được đánh giá thấp nhất trong 24 đội bóng, vì thế, việc họ không thể đi tiếp là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn, cả hai đội bóng này đều đã để lại những ấn tượng đẹp. Với Phần Lan, đó là những hành động fairplay trong trận đấu với Đan Mạch sau khi Christian Eriksen gục xuống sân vì đột quỵ. Còn với Bắc Macedonia, đó là những màn trình diễn cuối cùng trong sự nghiệp ở tuổi 38 của Goran Padev.

Đội bóng tạo ra nhiều cảm xúc nhất trong số những cái tên đã dừng cuộc chơi là Hungary. Bị đánh giá chỉ là đội “lót đường” trong bảng tử thần, thầy trò ông Marco Rossi đã thể hiện một tinh thần thi đấu kiên cường bất khuất trước các đội bóng mạnh Bồ Đào Nha, Pháp và Đức. Hungary đã có những thời điểm khiến cho hai nhà vô địch thế giới gần nhất (Đức – 2014 và Pháp – 2018) phải toát mồ hôi vì lối chơi khó chịu của mình. Marco Rossi và các học trò có quyền tự hào vì chắc chắn có rất ít đội tuyển trên thế giới có thể cầm hòa cả Đức lẫn Pháp trong hai trận liên tiếp.

Trật tự được thiết lập

Nhóm 8 đội bóng lớn được đánh giá là ứng viên vô địch đều đã có vé đi tiếp, dù theo những cách rất khác nhau. Italia, Bỉ và Hà Lan thống trị tuyệt đối ở bảng đấu của mình khi giành trọn 9 điểm. Anh cũng có được ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận đấu và chưa để thủng lưới, nhưng màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate khó có thể coi là đạt yêu cầu với những kỳ vọng đặt vào lực lượng hùng hậu của “Tam sư” trước khi EURO bắt đầu. Sau vòng bảng, Anh mới có được vỏn vẹn 2 bàn thắng và đều đến từ Sterling.

Chỉ riêng ở vòng bảng EURO 2020 đã có tổng cộng 8 tình huống phản lưới nhà, trong đó, có 3 tình huống đến từ các thủ môn. Trước khi giải đấu năm nay diễn ra, suốt lịch sử EURO trước đó chỉ có tổng cộng 9 tình huống phản lưới!

Tây Ban Nha cũng gây thất vọng tràn trề khi không thể có chiến thắng ở 2 lượt trận đầu tiên. Đội bóng của Enrique chỉ chính thức đi tiếp sau chiến thắng đậm 5-0 trước Slovakia ở trận cuối vòng bảng. Tuy nhiên, chiến thắng đậm đà đó chưa thể làm người hâm mộ “Những chú bò tót” yên tâm khi những vấn đề chính của Tây Ban Nha chưa được giải quyết triệt để. Đó là sự vô duyên của các trung phong mà đặc biệt là Alvaro Morata, người đang thiếu tự tin nghiêm trọng trước khung thành đối phương.

Cuối cùng, bảng tử thần đã có một kết quả “có hậu” với các cổ động viên trung lập khi cả Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đều đã có vé đi tiếp. Cả 3 ứng viên vô địch đều đã bộc lộ những điểm yếu khi trực tiếp đối đầu nhau trong các trận đấu có chất lượng rất cao. Trên lý thuyết, các cuộc “tử chiến” giữa Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đã khiến họ buộc phải “lộ bài” sớm trước những đội bóng khác. Nhưng chính những cuộc đấu trí căng thẳng đó cũng là lợi thế cho 3 đội bóng này, bời nhờ đó họ có được sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho những trận đấu tại vòng knock-out so với các đội vượt qua vòng bảng quá dễ dàng.

Việc các đội bóng lớn phải đối đầu nhau sớm ở vòng 16 đội như các cặp đấu giữa Bỉ - Bồ Đào Nha, Anh - Đức sẽ khiến vòng tứ kết thiếu đi ít nhất là 2 cái tên chất lượng, nhưng chắc chắn chức vô địch cũng khó thoát khỏi tay một trong 8 đội bóng mạnh nhất.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/euro-2020-khong-co-cho-cho-bat-ngo-post441102.html