EURO 2024: Nóng lòng trả nợ!

Cặp Tứ kết đầu tiên của EURO 2024 đã khép lại với nhiều tiếc nuối, bởi những đội bóng dừng cuộc chơi đều là tên tuổi và là ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng cái tên đi tiếp cũng đều xứng đáng.

Các tuyển thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo Daniel Olmo (thứ 3, trái). Ảnh: THX/TTXVN

Các tuyển thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo Daniel Olmo (thứ 3, trái). Ảnh: THX/TTXVN

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, đội tuyển Đức đã có một màn trình diễn thuyết phục trước Tây Ban Nha. Không nằm ngoài dự đoán, cả hai đội bóng có hàng công mạnh nhất giải đều chơi đôi công cực kỳ sòng phẳng. Tây Ban Nha là những người mở tỉ số trước do công của Olmo, nhưng Floriant Wirtz đã kéo trận đấu sang hiệp phụ với bàn gỡ 1-1 ở những giây cuối. Trong gần 120 phút thi đấu, rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng chỉ có một cá nhân tận dụng thành công, đó là Merino với tình huống đánh đầu đẹp mắt ở phút 119.

Thắng trận với tỉ số 2-1, thày trò De La Fuente giành vé vào Bán kết trước sự ngỡ ngàng của đội tuyển và đông đảo cổ động viên Đức, khi thêm 1 lần nữa "Cỗ xe tăng" lỡ hẹn với chức vô địch EURO sau 28 năm chờ đợi, bất chấp lần này, Die Mannschaft lại được chơi trên sân nhà với cơ hội rất lớn để tiến sâu.

Trái với sự hấp dẫn từ cặp Tứ kết 1 EURO 2024, không có bàn thắng nào được ghi trong 120 phút ở trận đấu giữa Pháp và Bồ Đào Nha tại trận đấu cùng ngày. Những cầu thủ được kỳ vọng lớn nhất là Cristiano Ronaldo và Kylian Mbappe đều gây thất vọng khi chơi tương đối mờ nhạt. Dù là những đại diện của lối chơi tấn công kỹ thuật, nhưng cả Pháp và Bồ Đào Nha đều không dám mạo hiểm dâng cao.

Rốt cuộc, cả hai đội buộc phải bước vào loạt đá luân lưu. Ronaldo vẫn là người đá 11m đầu tiên cho đội tuyển Bồ Đào Nha và anh đã thành công. Ở phía đội tuyển Pháp, Mbappe không có mặt trong danh sách đá luân lưu. Tuy nhiên các đồng đội của anh đều hoàn thành nhiệm vụ tại loạt đấu cân não. Trên chấm luân lưu 11m, bên Bồ Đào Nha, Joao Felix là cái tên duy nhất đã mắc sai lầm, qua đó giúp Pháp giành tấm vé Bán kết thứ 2.

Có lẽ điều tiếc nuối trong cặp Tứ kết này được giành cho Cristiano Ronaldo và Toni Kroos, bởi đây sẽ là kỳ EURO cuối cùng của hai siêu sao bóng đá thế giới, nhưng trước mắt họ vẫn là những tài năng hoàn toàn có thể kế cận trong thành phần đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha.

Trở lại với trận bán kết đầu tiên của EURO 2024 giữa Tây Ban Nha và Pháp. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở EURO là vào năm 2012, khi "Gà trống Gaulois" của HLV Laurent Blanc đã thua Tây Ban Nha của HLV Vincente Del Bosque với tỉ số 0-2 ở Tứ kết, bởi vậy người Pháp có lẽ đang rất nóng lòng trả lại món nợ đã mang về.

Xét về tương quan, đội bóng "Xứ đấu bò" lúc này mạnh hơn nếu xét về hiệu quả tấn công, nhưng người Pháp lại chơi thứ bóng đá cực kỳ chặt chẽ, khoa học. Tây Ban Nha có những tài năng trẻ thi đấu cực kỳ nhiệt huyết, nhưng Pháp lại có những ngôi sao có thể làm xoay chuyển cục diện. Vì thế, cơ hội tiến vào chung kết EURO 2024 được chia đều cho cả 2.

Về lực lượng, Tây Ban Nha sẽ gặp thiệt thòi lớn ở trận đấu này khi Pedri dính chấn thương. Không chỉ có vậy, trung vệ quan trọng Normand tiếp tục dính án thẻ vàng và bị treo giò, tương tự là trường hợp thẻ đỏ của Dani Carvajal. Như vậy HLV De La Fuente sẽ đặt kỳ vọng rất lớn vào hiệu suất hàng công với bộ ba Yamal - Williams - Morata, hay các cầu thủ dự bị có khả năng gây đột biến như Olmo, Merino.

Bên kia sân, đội tuyển Pháp đang có lợi thế khi đầy đủ đội hình quan trọng cho trận đấu trước mắt. HLV Deschamp đón chào sự trở lại của Rabiot sau án treo giò và tiền vệ đánh chặn Camavinga nhiều khả năng sẽ trở lại băng ghế dự bị. Trên hàng công, bộ đôi tấn công quen thuộc vẫn là Thuram – Mbappe.

Sau 5 lần gần nhất đối đầu, thống kê chỉ ra sự cân bằng giữa Pháp và Tây Ban Nha khi mỗi đội đều sở hữu 2 chiến thắng xen kẽ và trận còn lại kết thúc với tỉ số hòa. Về mặt phong độ, Tây Ban Nha với lối chơi tấn công đẹp mắt đang có chuỗi 5 trận toàn thắng, Pháp cũng có 5 trận bất bại trong thời gian qua, nhưng đã có 3 trận khép lại với tỉ số hòa trong 90 phút chính thức.

Rõ ràng với tính chất của một trận Bán kết EURO, rất khó để tìm kiếm được cái tên trội hơn bởi cả hai đội đều có một hành trình đầy thuyết phục. Tuy nhiên trong trận đấu tới, Tây Ban Nha sẽ gặp tổn thất lớn về nhân sự khi vắng tới 3 trụ cột, trong đó đa phần đều ở tuyến dưới. Có lẽ Pháp sẽ có một thế trận nhỉnh hơn và mang lại sự lựa chọn an toàn hơn.

Thống kê cho thấy Tây Ban Nha có một hàng thủ rất chắc chắn khi mới thủng lưới có 2 lần ở EURO năm nay nếu tính trong thời gian chính thức. Đội tuyển Pháp cũng có một lối chơi rất khó chịu khi đã kết thúc 5 trận gần nhất đều dưới 3 bàn.

Mạnh Linh/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/euro-2024-nong-long-tra-no/339894.html